14/05/2017 16:36 GMT+7

Phá rừng phòng hộ Phú Yên, căn bệnh của chín đa nghi

CHÍNH VI
CHÍNH VI

TTO - Kể từ hôm đi du lịch ở tỉnh Phú Yên về, Chín Đa Nghi có vẻ như người bị tâm thần phân liệt.

Chớ gì nữa, Chín cứ lải nhải hoài câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” rồi kết thúc bằng câu khẳng định: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” nghe cứ loạn… cào cào.

Chưa hết, Chín còn ung dung vác võng ra bờ kè kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) căng chơi nhân tiện nằm ngắm mấy con cá lòng tong thoi thóp cùng đống rác rưởi lều bều ô nhiễm.

Cái cách thư giãn khác thường của Chín còn lâu mới thoát khỏi tầm nhìn của Út Hóng, kẻ chuyên môn hóng… mỏ chuyện thiên hạ. Ngay lập tức Út Hóng sà đến chiếc võng tòn teng của Chín Đa Nghi. 

- Chào anh Chín, anh nghi ngờ ai trong xóm mà căng võng ngoài bờ kênh nằm vậy? 

Chín nhịp cẳng đu đưa:

- Tao chẳng nghi ngờ ai hết, mình thích thì mình làm thôi. 

- Cái gì? 

- Tao nói bằng kinh nghiệm của chuyến du lịch Phú Yên, hiểu chưa Út Hóng. Mình cứ thích thì mình làm thôi. 

Út Hóng ngơ ngác:

- Chẳng lẽ anh thích nằm võng kiểu này à? Không sợ lấn chiếm lề đường bị phạt vi cảnh sao?

Chín bĩu môi:

- Chẳng sợ. Trên làm được thì dưới làm được. Tao lỡ gần mực thì đen nên cho đen tới bến.

Bằng linh tính, Út đoán nguyên nhân tính tình thay đổi của Chín xuất phát từ chuyến đi nghỉ mát. Út liền thăm dò:

- Anh là một con người thận trọng không hề biết tin ai thì ai làm cho anh đen được. Tui nghe nói xứ sở anh vừa đến được làm bối cảnh cho cuốn phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thu hút khách du lịch cơ mà. 

Khuôn mặt Chín đờ đẫn vài giây, lắp bắp:

- Ờ ờ, mới đầu tao cũng tưởng có hoa vàng trên thảm cỏ xanh. Nhưng… nhưng càng đi sâu vào thiên nhiên tươi đẹp Phú Yên tao thấy những cánh rừng dần dần biết mất. 

Út Hóng chưng hửng:

- Rừng biến mất thì dính dáng gì đến chuyện anh bị “mát” như con cá ngát bị cuộc đời chà xát?

- Có đó Út.

- Sao?

Giọng Chín chắc nịch:

- Rừng mất vì người ta… thích thì làm. Người ta nổi hứng làm dự án nuôi bò cao cấp và có quyền nổi hứng cho biến mất một khu rừng. Hiểu chưa Út Hóng, để vẽ ra một chân trời lợi nhuận bằng thịt bò trong tưởng tượng, trước mắt người ta thích phá rừng chơi. 

- Trời đất!

- Bởi vậy tao mới điên vì “thượng bất chính, hạ tất loạn”. Tao điên vì tao muốn… bắt chước... 

- Bắt chước cái gì?

- Bắt chước cái thói hễ thấy thích là làm. Ba cái vụ phá rừng này tao cần học tập rất nhiều. Họ không chỉ phá rừng nuôi bò mà còn làm tan tác rừng Phú Yên bằng cách đốn rừng phòng hộ làm sân golf nữa chớ. 

Út Hóng nín thở. Lần đầu tiên kẻ hóng chuyện thiên hạ phải liếm mép:

- Chuyện tào lao như bánh bao gây đớn đau mà không ai ngăn cản họ sao?

- Ai ngăn nổi hả Út! Sở NN-PTNT địa phương phản đối cũng vô ích. Vì lợi nhuận, hơn 100 ha rừng phòng hộ đang bị phá không còn một chiếc lá khiến tao biến thành… linh hồn tượng đá. 

Cơn đấu khẩu chấm dứt bởi nguyên nhân triệu chứng tâm thần phân liệt của Chín Đa Nghi đã được giải mã. Chín bật dậy hét lớn:

- Tao cương quyết chống lại sự cám dỗ của câu tục ngữ “Gần mực thì đen”. 

- Hả, anh định chuyển qua “Gần cỏ thì xanh” ư? 

- Bây giờ tao chuyển qua trò chơi khác. Tao sẽ về nhà lấy mấy cái bao xúc rác để chống lại cơn “mát”.

- Không hiểu nổi! 

- Có gì không hiểu. Dưới nước mấy con cá lòng tong đang thoi thóp, trên bờ thì tâm hồn tao teo tóp. Tao phải làm vệ sinh dòng kênh thôi. Mình thích thì mình làm, đúng không Út?

CHÍNH VI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục