
Ronaldo (phải) nhận món quà lớn từ người đồng đội đàn em Joao Felix - Ảnh: REUTERS
Trước thềm trận đấu này, Ronaldo có phong độ vô cùng ấn tượng khi đã ghi bàn trong 8 trận liên tiếp. Và anh giúp Al Nassr vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô địch.
Ở trận đấu cuối cùng của năm 2025, Ronaldo lại lập công theo cách lạ lùng. Anh không hề dứt điểm, nhưng vẫn được tính là người ghi bàn.
Phút 67, thời điểm tỉ số đang là 1-1, một pha bóng lộn xộn diễn ra trong vòng cấm địa của Al Ettifaq. Ronaldo khi đó đã té ngã sau một pha tranh chấp bóng bổng.
Bóng văng đến vị trí của Joao Felix và cầu thủ đồng hương Bồ Đào Nha với Ronaldo nhanh chân tung cú sút.
Ronaldo xoay người né nhưng bóng vẫn đập trúng vào lưng anh, đổi hướng khiến thủ thành Rodak không thể nào cản phá.
Ronaldo ý thức rất nhanh về pha làm bàn bất ngờ. Anh hạnh phúc chạy ra đường biên, thực hiện động tác bật nhảy ăn mừng như thường lệ. Đây là pha làm bàn thứ 41 của Ronaldo trong năm dương lịch 2025.
Không chỉ vậy, pha lập công may mắn này cũng mang lại bàn thắng thứ 957 trong sự nghiệp của Ronaldo. Nó giúp anh tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng.
Dù vậy, bàn thắng này là không đủ để Ronaldo và các đồng đội giành chiến thắng. Đến phút 80, Al Ettifaq ghi bàn gỡ hòa, qua đó cầm chân Al Nassr với tỉ số 2-2.
Sau 11 vòng đấu, Al Nassr hiện có 31 điểm, nhiều hơn đội xếp hạng 2 là Al Taawoun 3 điểm. Xếp thứ 3 là Al Hilal - có 26 điểm nhưng mới chỉ đá 10 trận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận