TT - Với màn trình diễn ấn tượng cùng cú đúp trong trận giao hữu thắng Ai Cập 3-1 ngày 4-3, “sếu vườn” Peter Crouch đã chinh phục HLV Fabio Capello và gần như chắc một suất dự bị ở tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 2010.
Dù chơi ép sân suốt hiệp một và tạo được nhiều cơ hội, trong đó có hai tình huống Frank Lampard đối mặt với thủ môn El Hadari (Ai Cập) nhưng tỉ số vẫn không được mở cho tuyển Anh.
Sau khi được tung vào sân ở hiệp hai, Crouch ghi bàn mở tỉ số ở phút 57 và sau đó ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 80. Cả hai bàn thắng của Crouch đều là những pha sút nối từ những đường căng ngang bên cánh phải. Hiện tiền đạo 29 tuổi này đã ghi 20 bàn sau 37 trận cho tuyển Anh, một hiệu suất tuyệt vời nếu so với Rooney (ghi 25 bàn qua 57 trận).
Nhưng khó có thể lấy số liệu thống kê này để nói Crouch có thể cạnh tranh một vị trí chính thức trên hàng công tuyển Anh bởi bộ đôi Wayne Rooney - Jermain Defoe vẫn là sự lựa chọn số 1 của HLV Capello.
Dù vậy, chắc chắn Crouch sẽ được đánh giá cao hơn hai tiền đạo còn lại là Heskey và Carlton Cole.
HLV Capello cũng hết lời ca ngợi Crouch khi nói: “Crouch đang có phong độ tốt và cậu ta đã trình diễn rất ấn tượng. Tuy hiện nay tuyển Anh đang vận hành tốt lối chơi bật tường nhưng Crouch vẫn rất quan trọng, bởi đôi khi tuyển Anh cần trở lại với lối chơi bóng dài mà Crouch rất có ưu thế”.
Ngoài một suất dự bị tại vòng chung kết World Cup 2010 đang trong tầm tay, phong độ của Crouch tại Giải ngoại hạng Anh cũng rất tốt khi thường xuyên được ra sân và đã ghi năm bàn thắng.
Vấn đề còn lại mà HLV Capello đòi hỏi thêm ở Crouch là phải đảm bảo thể lực để chơi trọn 90 phút với tốc độ cao.
T.PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận