Phóng to |
| HLV Jaya Hatono (trái) và tác giả bài viết - nhà báo Sigit |
CLB này từng đến VN hồi tháng 11 năm ngoái để dự Cúp JVC và đã thắng Thể Công 2-0, hòa tuyển Olympic VN 0-0, thua SLNA 0-3 ở bán kết. Nhưng hiện nay thì họ thế nào?
Sigit - phóng viên của Bola, nhật báo thể thao lớn nhất Indonesia - đã viết riêng cho Tuổi Trẻ như sau:
CLB Persik là đội vô địch giải bóng đá nhà nghề Indonesia năm 2003. Nhưng ở mùa bóng này họ đang xếp cuối bảng tổng sắp khi thua tới năm trận liền.
Phóng to |
| Văn Quyến trong màu áo tuyển Olympic VN đã thi đấu với Persik hồi tháng 11-2003 |
Sau trận đấu này, HLV trưởng của Persik - ông Jaya Hatono cho biết: “Chúng tôi gặp nhiều bất lợi khi thi đấu với Bình Định:
-Trước tiên đó là chuyện sân bãi, thời tiết và có thể cả trọng tài.
-Thứ hai, do bị hai thẻ vàng nên tiền vệ Juan Carlos Tapia (người Chile) phải vắng mặt trong trận này.
-Rồi hai tiền đạo người Nigeria của chúng tôi là Bob Manuel và Bobby cùng bị chấn thương, chưa rõ họ có thể ra sân vào chiều 7-4 được hay không…”.
Mùa này Persik không thật mạnh, thậm chí có thể gọi là họ đang rơi tự do! Champions League trở thành một cuộc chơi quá sức của Persik.
|
Hoàng Anh Gia Lai không dám bán hết vé! Llúc 15g hôm nay 6-4, CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp Krungthai Bank tại sân Pleiku, trong khuôn khổ bảng F Champions League châu Á 2004 (VTV3 THTT). Được biết, sức chứa của sân Pleiku là 11.000 khán giả, nhưng HAGL chỉ phát hành 8.100 vé. Theo giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Ngọc Trân cho biết: “Chúng tôi không dám bán tối đa do ngại vỡ sân, xảy ra sự cố không hay sẽ bị AFC phạt nặng”. |
Tuy nhiên, ông cũng cho biết mục tiêu là kiếm 1 điểm trước Bình Định.
Còn đội trưởng Harianto của Persik cho biết: “Bóng đá luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, nên biết đâu chúng tôi sẽ có được 3 điểm từ sân Qui Nhơn vào chiều 7-4 tới nếu như trọng tài điều khiển trận đấu một cách công tâm, sòng phẳng, còn cầu thủ của Persik sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất…”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận