
Pep Guardiola và vợ cũ Cristina Serra thuở còn mặn nồng - Ảnh: MIRROR
Guardiola, khi phải chọn giữa công việc và gia đình
Đầu năm 2025, Pep Guardiola và vợ - bà Cristina Serra thông báo ly hôn sau 30 năm ở bên nhau. Những người quen biết gia đình Guardiola đều cảm thấy chạnh lòng cho sự tan vỡ hôn nhân của vợ chồng ông.
Hơn 1 năm từ đó đến nay, Guardiola và Serra chưa từng chia sẻ lý do đổ vỡ hôn nhân. Nhưng giới truyền thông Anh và Tây Ban Nha cho biết lý do đến từ mâu thuẫn trong đời sống công việc và gia đình.
Nhiều năm trời, Pep mải mê với hành trình chinh phục của Man City, còn vợ ông chủ yếu sống tại Tây Ban Nha, tập trung cho gia đình và công việc điều hành một hãng thời trang.
Gần như đã có một thỏa thuận riêng giữa họ, rằng Pep sẽ sớm trở lại Tây Ban Nha cùng gia đình sau khi chinh phục mọi thứ với Man City.
Pep đặt chân đến Etihad vào năm 2016, và gia hạn hợp đồng lần đầu tiên vào năm 2018. Sau đó cứ mỗi 2 năm, ông lại gia hạn hợp đồng 1 lần.
Theo The Mirror, chính lần gia hạn cuối cùng - vào cuối năm 2024 là "giọt nước tràn ly" với sự chịu đựng của Serra.

Gia đình của Guardiola - Ảnh: REUTERS
Giống như hầu hết những người sinh trưởng từ vùng Địa Trung Hải, bà Serra không chịu được không khí của "xứ sở sương mù". Pep và vợ có lẽ từng thống nhất về một khoảng thời gian nhất định để ông theo đuổi cuộc phiêu lưu tại Anh.
Trước đó, trong 2 lần dẫn dắt Barca và Bayern Munich, Pep chưa bao giờ ở lâu hơn 4 năm tại một đội bóng. Nhưng rồi tại Man City, ông cứ mãi gia hạn hợp đồng. Và đó là cội nguồn cho mâu thuẫn gia đình.
Ai đáng trách khi cuộc hôn nhân của ông tan vỡ? Truyền thông phương Tây giữ vững quan điểm văn minh - chẳng ai có lỗi, khi bà Serra mong muốn việc sớm đoàn tụ gia đình, còn Pep lại quá đam mê công việc.
Sau 30 năm chung sống, họ có 2 người con gái (Maria và Valentine) cùng 1 con trai (Marius). Họ luôn thể hiện hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, nhưng công việc mang tính phiêu bạt của một HLV hàng đầu thế giới có phần nào mâu thuẫn với bầu không khí đoàn tụ của gia đình.
Nếu là một người khác, họ có lẽ đã chọn cuộc sống yên bình sau từng ấy năm vinh quang. Điển hình là kỳ phùng địch thủ của Pep - Jurgen Klopp.
Sau khi chia tay Liverpool vào năm 2024, chiến lược gia người Đức không trở lại với công việc HLV. Người hâm mộ thi thoảng thấy ông... dắt cháu đi siêu thị, và thường xuyên du lịch cùng gia đình.
Nhưng đó lại là điều xa xỉ với một "workaholic" như Pep Guardiola.
Ám ảnh vì công việc
Những người từng làm việc cùng Pep đều kể lại các câu chuyện giống nhau: ông gần như không thể ngừng nghĩ về bóng đá.
Trong cuốn Pep Confidential, nhà báo Guillem Balague mô tả Pep là “một người bị ám ảnh bởi cảm giác chưa bao giờ đủ tốt”. Balague cho biết Guardiola thường thức khuya xem băng hình đối thủ, ghi chú chiến thuật liên tục và thậm chí phải dùng thuốc ngủ ở một số giai đoạn vì đầu óc không thể ngừng hoạt động.
Cựu tiền vệ Xavi Hernandez, học trò thân tín của Pep tại Barcelona, từng nói: “Bóng đá là toàn bộ cuộc sống của ông ấy. Pep sống với bóng đá 24 giờ mỗi ngày”.
Xavi kể rằng ngay cả trong các buổi ăn tối hay lúc nghỉ ngơi, Guardiola vẫn bất ngờ đứng dậy để giải thích một tình huống chiến thuật vừa xuất hiện trong đầu.
Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về Pep là chuyến sang Argentina gặp Marcelo Bielsa năm 2006. Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài tới 11 tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh chiến thuật và cấu trúc đội hình.

Guardiola bị ám ảnh bởi bóng đá - Ảnh: REUTERS
Tại Manchester City, nhiều cầu thủ cũng kể về cường độ làm việc cực đoan của Pep. Hậu vệ Joao Cancelo từng nói Guardiola “nghĩ về bóng đá nhiều hơn bất kỳ ai” mà anh từng gặp.
Trong khi đó, Riyad Mahrez tiết lộ Pep có thể dừng buổi tập hàng chục lần chỉ để chỉnh khoảng cách đứng giữa hai cầu thủ lệch vài mét. Leroy Sane kể rằng Pep không chỉ yêu cầu cầu thủ chơi tốt, mà còn muốn họ “hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ”.
Các phóng viên Anh theo dõi Manchester City nhiều năm cũng quen với cảnh Pep vẫn đứng giảng giải chiến thuật cho cầu thủ ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trong lúc máy quay truyền hình còn hoạt động.
Nhiều học trò cũ cho biết Guardiola thường gửi video phân tích và tin nhắn chiến thuật vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Cường độ ấy khiến không ít cầu thủ cảm thấy kiệt sức về tinh thần, nhưng đồng thời cũng giúp Manchester City duy trì tiêu chuẩn chuyên môn cực cao.
Chính Guardiola cũng nhiều lần thừa nhận mình không có khả năng “tắt” bóng đá. Năm 2021, ông nói với truyền thông Anh rằng bản thân “nghiện việc liên tục cải thiện”. Pep mô tả cảm giác luôn bị thôi thúc phải tìm ra giải pháp mới, ngay cả sau khi chiến thắng.
Nhiều lần sau trận đấu, người hâm mộ thấy cảnh Pep lôi kéo... Mohamed Salah, ngôi sao của Liverpool vào nói chuyện riêng bên ngoài sân đấu. Cuộc nói chuyện hoàn toàn xoay quanh trận đấu, Pep yêu thích công việc đến mức không nề hà đó là đối thủ.

Guardiola và Klopp tạo nên kỷ nguyên đối đầu hấp dẫn - Ảnh: REUTERS
Tiến sĩ tâm lý Michael Gervais, chuyên gia tâm lý thể thao từng làm việc với nhiều đội thể thao chuyên nghiệp Mỹ, nhận định rằng những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường rất dễ rơi vào trạng thái nghiện công việc.
“Những người đạt đỉnh cao thường sống với cảm giác nếu họ ngừng lại một chút, người khác sẽ vượt qua họ. Điều đó khiến họ rất khó duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Họ thường đặt gia đình vào ranh giới của bất mãn, vì họ nghiêng về công việc nhiều hơn”, tiến sĩ Gervais nói.
Pep có đáng trách không? Người duy nhất có thể trách ông là bà Serra. Còn với người hâm mộ bóng đá, chúng ta nên biết ơn sự hy sinh của Pep, khi chứng nghiện việc của ông tạo nên một kỷ nguyên đua tranh hấp dẫn ở Premier League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận