
Pep Guardiola bất ngờ hôn trọng tài thứ tư Craig Pawson - Ảnh chụp màn hình
Trận này, Man City của Pep Guardiola dẫn trước từ sớm, với pha bứt tốc rồi ghi bàn của Haaland phút thứ 9. Sau đó, họ để Arsenal ép sân nhưng cũng phải đến tận phút 90+3 mới bị lọt lưới sau pha lốp bóng đẳng cấp của Martinelli.
Trong vài phút cuối, máy quay truyền hình đã ghi lại được khoảnh khắc kỳ lạ của trận đấu. Khi đó, Pep Guardiola đang có những trao đổi với trọng tài thứ tư Craig Pawson bên ngoài đường biên.
Đó là những cuộc trao đổi như bình thường, cho đến khi HLV của Man City bất ngờ… kéo trọng tài lại định hôn lên má người này. Ông Craig Pawson thì lùi ra sau, có vẻ như vừa tránh né vừa để quay lại với nhiệm vụ của mình.
Hành động diễn ra nhanh và đầy bất ngờ. Đáng nói, chỉ vài phút sau đó, Arsenal có được bàn gỡ để khiến trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
Đây là kết quả chấp nhận được với cả hai đội. Nhưng hành động kỳ lạ của HLV Pep Guardiola đã để lại không ít những nghi ngờ.
Một người dùng để lại bình luận trên nền tảng X: "Tôi phải dụi mắt mất mấy lần. Đó có phải là Pep Guardiola đang cố hôn lấy trọng tài hay không?".
Một người khác cũng phải đưa ra nhận xét: "Pep thân mật quá mức với các trọng tài. Phải chăng đó là lý do mà Man City nhiều lần được hưởng lợi trong những năm qua?".
Nhưng với trận đấu mới này, thực tế Pep Guardiola đang có chuỗi 5 trận liên tiếp không thể thắng trợ lý cũ Mikel Arteta. Đây cũng là trận đấu mà chiến lược gia người Tây Ban Nha xác lập kỷ lục buồn khi Man City chỉ cầm bóng có 32,8%.
Theo Opta, đây là tỉ lệ cầm bóng thấp của các đội mà Pep dẫn dắt khi thi đấu ở các giải vô địch quốc gia. Vốn dĩ ông luôn nổi tiếng với việc yêu cầu các cầu thủ phải áp đảo đối thủ, không cho đối phương có bóng để chơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận