Ozil tỏa sáng, Arsenal tiếp tục bay cao

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 2-10, tiền vệ Mesut Ozil đã tỏa sáng với một bàn thắng và một đường chuyền cho Olivier Giroud lập công, giúp Arsenal đánh bại Napoli 2-0 trên sân nhà để vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng tử thần (bảng F) với 6 điểm.

Niềm vui của các cầu thủ Arsenal sau khi Ozil (giữa) mở tỉ số - Ảnh: Reuters
Olivier Giroud - tác giả bàn thắng thứ 2 cho Arsenal - Ảnh: AP

Trận thư hùng giữa Arsenal và Napoli trên sân Emirates đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi khi Napoli chơi mờ nhạt và bị Arsenal dồn ép. Thậm chí, kết cục trận đấu còn sớm được an bài khi Arsenal dễ dàng có hai bàn thắng chỉ sau 15 phút.

Phút 8, từ pha lên bóng bên cánh trái, Aaron Ramsey thoát xuống đón đường chuyền của Olivier Giroud rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Mesut Ozil từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm cháy lưới thủ thành Pepe Reina, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng đã tiếp thêm hưng phấn cho các học trò HLV Arsene Wenger. Và khi đối phương vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Arsenal đã tung thêm một cú đấm nữa, khiến đối thủ muốn đứng dậy cũng không được.

Phút 15, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Napoli, Olivier Giroud chuyền bóng cho Mesut Ozil rồi xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của tiền vệ này tung cú dứt điểm hạ thủ thành Reina từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Dẫn trước 2-0, Arsenal thi đấu rất tự tin với một thế trận chặt chẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự, khiến Napoli gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Szczesny. Vì thế, dù đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công sau khi bị thủng lưới nhưng trong ngày nhạc trưởng Marek Hamsik thi đấu dưới sức, còn các chân sút: Jose Callejon, Lorenzo Insigne, Mesto, Gokhan Inler... dứt điểm quá kém, Napoli đã không có nổi một pha dứt điểm nào ra trò. 

Không những thế, Napoli còn suýt phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa ở giữa hiệp 2. Cũng may cho đại diện nước Ý, lần này pha đệm bóng cận thành của trung vệ Koscielny (phút 76) lại đi ngay vào vị trí của thủ thành Reina.

Đây là thất bại đầu tiên của Napoli ở mùa giải năm nay. Kết quả này cũng đã khiến ngày trở lại xứ Sương mù của HLV Rafael Benitez và thủ thành Pepe Reina không trọn vẹn (HLV Benitez và thủ thành Reina đã từng có những năm tháng rất thành công tại Anh cùng với Liverpool trước khi chuyển sang đầu quân cho Napoli vào mùa hè vừa qua).

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Borussia Dortmund cũng đã lấy lại hình ảnh của nhà Á quân bằng chiến thắng đậm 3-0 trên sân nhà trước đại diện nước Pháp, Marseille. Ba bàn thắng của Borussia Dortmund được ghi do công bộ đôi: Robert Lewandowski (19', 79' pen) và Marco Reus (52'). 

Niềm vui của các cầu thủ Barcelona sau khi ghi bàn vào lưới Celtic - Ảnh: Reuters

Tại bảng H, Barcelona cũng có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi vượt qua Celtic 1-0 trên sân khách trong ngày vắng ngôi sao Lionel Messi (chấn thương).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ Cesc Fabregas ở phút 76 với pha đánh đầu hiểm hóc từ cự li 5m sau quả tạt bên cánh phải chính xác của Alexis Sanchez. Pha lập công của Fabregas được thực hiện khi Celtic chỉ còn 10 người trên sân (trước đó tiền vệ Scott Brown bị trọng tài truất quyền thi đấu ở phút 59 vì phạm lỗi với Neymar).

Ở trận đấu còn lại của bảng H, Ajax và AC Milan đã cầm chân nhau 1-1 tại Hà Lan.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất