28/10/2010 17:02 GMT+7

Owen muốn giã từ sự nghiệp

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 28-10, "thần đồng" Michael Owen tuyên bố muốn treo giày nếu không được gia hạn hợp đồng cùng Manchester United (M.U). Dù mới 30 tuổi, Owen dường như đã mệt mỏi sau chuỗi ngày đăng đẳng vật lộn cùng những chấn thương liên tục.

VClVwm3o.jpgPhóng to
Chuỗi chấn thương khiến Owen mất hút ở M.U - Ảnh AP

Đây là giai đoạn M.U đang gặp nhiều khó khăn vì sa sút phong độ và chấn thương của Wayne Rooney. Nhưng thật đáng buồn khi những sự kỳ vọng của CĐV lại được đặt trên những cái tên như Gabriel Obertan, Javier Heznandez, Federico Macheda... trong khi trên băng ghế dự bị là ngôi sao lừng lẫy Michael Owen.

Lãnh đạo M.U vừa thông báo Owen sẽ nghỉ dưỡng thêm ba tuần vì chấn thương gân kheo trong buổi tập hồi đầu tuần. Có thể nói chuỗi chấn thương liên tục là nỗi ám ảnh và kẻ phá hoại sự nghiệp chân sút được mệnh danh "thần đồng" bóng đá của đảo quốc sương mù.

Kể từ khi bị gãy xương bàn chân khi còn khoác áo Newcastle tháng 12-2005 đến nay, không mùa bóng nào anh không bị chấn thương hành hạ và được xem là ngôi sao hết thời. Nhưng với con mắt tinh tường, HLV Alex Ferguson nhận thấy được giá trị của Owen nên bất chấp nhiều chỉ trích đã rước anh về sân Old Trafford hồi tháng 7-2009 với mức lương khoảng 50.000 bảng/tuần.

Owen đã khởi đầu khá hay trong màu áo M.U nhưng bị kịch ập đến. Trong trận chung kết Carling Cup tháng 2-2010, Owen lại bị chấn thương nặng và nghỉ hết mùa giải, mất luôn cơ hội dự VCK World Cup 2010 ở Nam Phi.

Mùa này, Owen tiếp tục "ngồi chơi xơi nước" vì chấn thương kể từ trận hòa Sunderland 0-0 hồi tháng trước. Vừa bình phục, anh hăm hở chuẩn bị trở lại trong trận M.U thắng Wolves 3-2 tại Carling Cup giữa tuần nhưng bị chấn thương gân kheo trong buổi tập trước đó.

Chán nản vì chấn thương, Owen càng ngao ngán hơn khi bản hợp đồng hai năm giữa anh và M.U sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng này mà HLV Alex Ferguson vẫn im hơi lặng tiếng. Thế nên Owen bày tỏ ý định muốn giã từ sự nghiệp nếu không được gia hạn hợp đồng của M.U.

Owen nói: "Tôi rất muốn được tiếp tục khoác áo M.U nhưng trước hết phải hỏi ý HLV Ferguson về một tương lai lâu dài. Tôi còn có thể ghi bàn tại giải ngoại hạng trong nhiều năm nữa. Tôi không biết liệu mình có phải xuống chơi ở một CLB nhỏ hơn ở giải ngoại hạng hay không. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục ghi bàn nhưng sẽ không mất đi cảm xúc vì những đội bóng như vậy không phù hợp với tôi. Và tôi sẽ không chơi cho những đội bóng hạng dưới".

Owen cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống tương lai: "Đua ngựa luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi nhưng nếu phải chọn nghề trong tương lai, đó sẽ vẫn là bóng đá. Tôi đang từng bước đi vào giai đoạn thứ hai của sự nghiệp và công việc huấn luyện hay một nhà quản lý rất khả thi".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất