21/08/2011 09:37 GMT+7

Oscar lập hattrick giúp Brazil đăng quang

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Sáng nay 21-8, tiền vệ mang số 11 của Brazil - Oscar - đã tỏa sáng trong trận chung kết giúp Brazil thắng Bồ Đào Nha 3-2 sau 120 phút. Đây có thể nói là chiến thắng của bóng đá tấn công so với bóng đá phản công.

TTO - Sáng nay 21-8, tiền vệ mang số 11 của Brazil - Oscar - đã tỏa sáng trong trận chung kết giúp Brazil thắng Bồ Đào Nha 3-2 sau 120 phút. Đây có thể nói là chiến thắng của bóng đá tấn công so với bóng đá phản công.

Trước khi vào chung kết, Brazil đã ghi 15 bàn, để thủng lưới 3 bàn và thể hiện một lối chơi tưng bừng. Ngược lại Bồ Đào Nha chỉ ghi được 5 bàn sau 6 trận nhưng họ có thành tích tuyệt vời là chưa để thủng lưới bàn nào. Lối chơi phòng ngự phản công của Bồ Đào Nha thể hiện rõ qua việc họ có đến ba trận thắng 1-0, hai trận hòa 0-0 và một trận thắng 2-0 trong đó tất cả các bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai.

Tuy nhiên thành tích 574 phút giữ sạch mành lưới của thủ môn Mika đã bị Oscar phá vỡ ở ngay phút thứ 4 bằng một cú sút phạt từ cự ly hơn 35m khẽ chạm đầu cầu thủ Bồ Đào Nha Sergio Oliveria rồi bay vào góc thấp.

Oscar trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải sút thủng lưới Bồ Đào Nha. Và anh còn làm được như vậy thêm hai lần nữa.

Lần thứ hai diễn ra ở phút 78 khi Brazil bị dẫn 1-2 và Bồ Đào Nha đang đổ bê tông trước khung thành. Từ đường căng ngang của Ney Franco, Oscar đã có cú ra chân rất nhanh làm tung lưới đại diện châu Âu, gỡ hòa 2-2.

Và Oscar đã có một siêu phẩm khi lần thứ ba sút tung lưới Mika. Ở phút 111, khi Bồ Đào Nha đã đuối sức, gia tăng phòng ngự số đông hòng đưa trận đấu đến loạt sút 11m thì Oscar đã bất ngờ tung cú sút ở một góc rất hẹp, từ rìa vòng cấm địa, đưa bóng bay vòng vào góc xa, ấn định tỷ số 3-2 của trận đấu.

Với năm bàn thắng tại giải trong đó có ba bàn trong trận chung kết, có thể nói Oscar là người hùng của Brazil tại giải năm nay, vượt hơn cả hai người đồng đội lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng Henrique và Philippe Coutinho. Và thật trớ trêu khi Oscar đã không có mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng của giải.

Về phần Bồ Đào Nha, thất bại là khá cay đắng cho họ bởi vì họ đã chơi khá hay với điểm mạnh là phòng ngự phản công. Lối chơi này đã phát huy tác dụng ở những vòng đấu trước và một lần nữa đã khiến Brazil phải khốn đốn.

Sau bàn mở tỷ số của Oscar ở phút thứ 4, đến phút thứ 9 Alex ghi bàn gỡ hòa trong một pha phản công nhanh. Đến phút 59,  trong một pha phản công khác Olivera đã sút vào góc hẹp để nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên khi họ chỉ còn cách chiến thắng 12 phút thì Oscar đã ghi bàn gỡ hòa.

Đau đớn hơn cho Bồ Đào Nha vì họ bỏ lỡ cơ hội ăn chắc ở phút 97. Trong một pha phản công nhanh, Caetano đã được đồng đội tạo điều kiện đối mặt với thủ môn Gabriel nhưng trong pha một chọi một này, Caetano đã bấm bóng quá hiền. Nếu Caetano ghi bàn, có lẽ Brazil sẽ không còn đủ thời gian để sửa sai.

Thắng Bồ Đào Nha, Brazil lần thứ 5 đăng quang tại giải và giúp Nam Mỹ lần thứ 8 vô địch trong 10 giải gần nhất. Hai lần còn lại thuộc về Ghana 2009 và Tây Ban Nha 1999. Thua Brazil, các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha đã không thể tiếp bước các đàn anh hai lần liên tiếp vô địch giải vào năm 1989 và 1991 với thế hệ vàng gồm Rui Costa, Luis Figo, Joao Pinto, Paolo Sousa, Fernando Couto .....

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên