04/09/2022 18:16 GMT+7

Orange: Tôi muốn mình là trạm phát năng lượng

TIẾN VŨ ghi
TIẾN VŨ ghi

TTO - Một điều mà tôi muốn nhắn nhủ tới mình của những ngày tuổi trẻ đã qua chính là cảm ơn bản thân đã ngã và đã mạnh mẽ đứng lên, cảm ơn bản thân đã lựa chọn sai nhưng không quá sai để vẫn có thể làm lại được.

Orange: Tôi muốn mình là trạm phát năng lượng - Ảnh 1.

Ca sĩ Orange sinh năm 1997, cô là một trong những giọng ca thực lực được nhiều bạn trẻ yêu mến qua nhiều ca khúc như Khi em lớn, Em hát ai nghe…

Âm nhạc có thời thế, gu của khán giả luôn luôn thay đổi, nên những người làm nhạc phải tìm cách đáp ứng được điều đó bằng cách trau dồi, linh hoạt bắt kịp xu hướng nhưng đồng thời phải giữ được bản chất riêng, không đánh mất bản thân.

Tôi là một người trẻ và những người đang làm việc xung quanh cũng trẻ. Vì vậy tôi trải nghiệm và chứng kiến rất nhiều những lỗi lầm mà người trẻ vấp phải.

Phản ứng đầu tiên của đa số sẽ là hụt hẫng, vỡ mộng, tiếp theo là phân vân giữa hai lựa chọn: chấp nhận bước tiếp hay dừng lại. Bản thân tôi cũng từng vỡ mộng rồi, trải qua những khó khăn không ai chia sẻ được.

Tuy nhiên sau tất cả, tôi rút ra được bài học: đã chọn rồi thì sẽ không hối tiếc, phải đi tiếp và không nhìn lại. Những chặng mình đã và sẽ đi qua như chướng ngại vật cần có trong trò chơi sinh tồn, mỗi lần vượt qua được một chặng, mình lại trở thành người chơi giỏi hơn.

Mới đây, Orange vừa được xướng tên tại giải MAMA 2018 ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất. Mời các bạn cùng nghe lại một đoạn hát mộc của Orange

.Tôi nghĩ đó là cả một quá trình đúc kết những trải nghiệm riêng mà ai cũng nên có, nên tự vui, tự đau, tự đứng lên... Không nên tìm và học răm rắp theo những bài học trong sách, trên phim hay nghe người này người kia nói, vì mỗi người có một cuộc sống khác nhau và không có giải pháp nào có thể áp dụng cho tất cả.

Một điều mà tôi muốn nhắn nhủ tới mình của những ngày tuổi trẻ đã qua chính là cảm ơn bản thân đã ngã và đã mạnh mẽ đứng lên, cảm ơn bản thân đã lựa chọn sai nhưng không quá sai để vẫn có thể làm lại được.

Còn điều tôi vẫn luôn tự hào đó là chưa bao giờ phản bội âm nhạc. Tôi cảm thấy mình rất "lì", bền bỉ theo đuổi đam mê mà mọi người cho là viển vông, nhiều cạm bẫy nhưng dù thế nào vẫn chưa sa lầy, và chắc chắn sau này cũng sẽ không sa lầy trước những điều không tốt.

Tôi làm nhạc bằng một trái tim hồn nhiên và sự nhiệt huyết, tử tế. Bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có những khó khăn riêng, làm nhạc cũng vậy. Tôi thấy thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay có những sự phát triển tốt, điển hình như việc du nhập những dòng nhạc mới mẻ, mang tính quốc tế hơn.

Song song đó cũng tồn tại một số điều không ổn, như việc chạy theo xu hướng sản xuất nhạc "mì ăn liền", chỉ cần giai điệu bắt tai trong 15 - 30 giây để tạo trend, viral trên mạng. Điều này cũng khiến khán giả dần thay đổi thói quen nghe nhạc, ít động lực thưởng thức trọn vẹn một sản phẩm nữa, mà chỉ nghe và nhớ những đoạn 15 - 30 giây đó.

Hiện tại tôi vừa là ca sĩ và cũng là một người viết nhạc, nên cũng hy vọng bản thân có thể tạo nên và đem đến cho khán giả những bài hát ý nghĩa, có giá trị. Tôi mong muốn có thể truyền tải những năng lượng tích cực qua những ca khúc của mình.

Những tác phẩm của tôi sẽ luôn mang trong mình ý nghĩa, thông điệp để có thể chữa lành được cho người nghe hoặc mang đến giá trị về mặt giải trí, giúp mọi người buông bỏ được những âu lo, những phiền muộn.

Tôi muốn bản thân có thể trở thành "trạm phát năng lượng", âm nhạc và giọng hát của tôi có thể đem đến những ảnh hưởng tích cực, những suy nghĩ vui vẻ cho mọi người.

Hoàng Dũng - từ yêu đến yên Hoàng Dũng - từ yêu đến yên

TTO - 25 tuổi, Hoàng Dũng hát nhạc yêu. 27 tuổi, Hoàng Dũng đi tìm chữ yên. Sau album 25 đầy ắp những bản nhạc tình, giọng ca Nàng thơ tìm đến chiêm nghiệm sâu lắng hơn của trong EP Yên, ra mắt hôm 24-8.

TIẾN VŨ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Orange