Cho dù Cúp FA không phải là mục tiêu thật sự quan trọng trong mùa so với Champions League hay Premier League, nhưng thất bại trước “đại kình địch” M.C vẫn rất cay đắng với tập thể Chelsea và cá nhân HLV Jose Mourinho. Có lẽ, ông Mourinho sẽ còn nhớ rất lâu trận thua này khi Chelsea thua toàn diện từ thế trận đến lối chơi, phong độ của cầu thủ...
Vì thế, cũng thật dễ hiểu, khi mấy lần ống kính truyền hình cận cảnh cho khán giả chứng kiến gương mặt cau có và bất lực của ông Mourinho. Với một nhân vật được gọi là “người đặc biệt” như HLV Mourinho thì quá hiếm khi người ta thấy ông rơi vào cảnh bất lực như vậy.
Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, sẽ chẳng ai “chọc quê” ông Mourinho nếu 24 giờ trước trận đấu với M.C, HLV người Bồ Đào Nha không có một phát biểu gây sốc khi gọi HLV đội Arsenal Arsene Wenger là “chuyên gia thua cuộc”. HLV Mourinho nhận xét về đồng nghiệp Wenger như vậy khi đề cập chuyện tám năm liên tục Arsenal không giành được chiếc cúp nào.
Ai cũng biết ông Mourinho thường có phát biểu gây sốc, nhưng “làm nhục” nhau bằng nhận xét như trên thì thật hơi quá đáng.
Mong rằng sau trận thua M.C, ông Mourinho sẽ bớt cao ngạo, nói năng nhẹ nhàng hơn để tránh bị cười cợt khi mình gặp sự cố...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận