30/04/2013 08:01 GMT+7

Ông Tùng sẽ dùng 50 triệu đồng để trả nợ

KHOA NAM - N.TRIỀU
KHOA NAM - N.TRIỀU

TT - Sáng 29-4, ông Dương Văn Tùng và người thân đã ghé văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Kiên Giang trước khi đến Công ty XSKT Kiên Giang nhận thưởng tờ vé số trúng 100 triệu đồng bị rách.

Ông cho biết: “Gần ba tháng nay tôi mất ăn mất ngủ nuôi hi vọng được nhận thưởng. Phần vì tiếc số tiền quá lớn mà cả đời làm thuê có mơ cũng không thấy, phần vì thương cháu ruột cứ lo âu, buồn bã bỏ bê việc học vì lỡ tay làm rách tấm vé số của cậu mình”.

GhkaUYIc.jpgPhóng to
Ông Tùng và em gái nhận tiền trúng giải sáng 29-4 - Ảnh: N.TRIỀU

Đúng 8g, tại trụ sở Công ty XSKT Kiên Giang, nhân viên phòng trả thưởng hướng dẫn ông Tùng ghi thông tin cá nhân và ký tên xác nhận lên cả hai mảnh rách rời của tờ vé số.

Sau đó nhân viên này tiếp tục kiểm tra bằng đèn cực tím, rồi đối chiếu cùi lưu xác nhận tờ vé số thật và tiến hành trả thưởng cho ông Tùng.

Sau khi trừ thuế, ông Tùng còn được nhận số tiền 91 triệu đồng từ giải phụ đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Tổng cộng thời gian làm thủ tục và nhận thưởng chỉ mất 15 phút.

Ông Tùng nhẩm tính đã gần tròn 90 ngày kể từ ngày mua vé số và ông đã ba lần đến công ty đề nghị trả thưởng nhưng đều nhận được cái lắc đầu.

“Lúc tờ vé số vừa rách, tôi đã nhờ người quen làm cơ quan nhà nước ở tỉnh Kiên Giang để xin với công ty xổ số cho tôi được nhận thưởng, nhưng ông Tuấn - giám đốc công ty - đã từ chối vì cho rằng không thể làm trái quy định. Tôi đã ba lần đến tận Công ty XSKT Kiên Giang để nộp đơn khiếu nại xin nhận thưởng, lần sau cùng ông Tuấn nói với tôi là Bộ Tài chính đồng ý thì công ty sẽ trả thưởng” - ông Tùng kể lại.

Ông Tùng cho biết sẽ dùng khoản tiền thưởng này trả hết số nợ đã vay mượn của bà con, họ hàng, vay Nhà nước... tổng cộng khoảng 50 triệu đồng. Phần còn lại ông sẽ dành dụm đề phòng lúc đau yếu. Thông qua báo Tuổi Trẻ, ông Tùng gửi lời cảm ơn chân thành tới bà con xa gần đã ủng hộ, động viên ông trong suốt ba tháng ròng để có được ngày vui hôm nay.

Một kết thúc có hậu

Trong hơn một tháng, tính từ ngày đưa thông tin đầu tiên về tờ vé số trúng thưởng nhưng không được nhận của ông Dương Văn Tùng (bài “Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận tiền”, Tuổi Trẻ ngày 26-3), Tuổi Trẻ tiếp tục có thêm 16 tin bài khác đeo đuổi vụ việc này.

Trong đó có nhiều bài viết phân tích vừa lý vừa tình việc cần phải trả thưởng cho ông Tùng, trao đổi với Bộ Tài chính... để cuối cùng đã có một kết thúc có hậu với gia đình người được trúng thưởng vào sáng 29-4.

Đồng hành cùng Tuổi Trẻ trong vụ việc này có bạn đọc Nguyễn Quang Sơn, một đại lý vé số ở Đà Nẵng, đã lên tiếng từ góc độ của người kinh doanh vé số lâu năm với hai bài viết tâm huyết. Khi nhận được thông tin Công ty XSKT Kiên Giang đồng ý trả thưởng cho ông Dương Văn Tùng, ông Nguyễn Quang Sơn bày tỏ: “Tôi rất vui với tin này. Đó là một kết thúc có hậu sau khi có nhiều ý kiến can thiệp. Đáng ra Công ty XSKT Kiên Giang nên chi trả thưởng cho ông Tùng sớm hơn thì đỡ mất uy tín và người dân đỡ mất niềm tin hơn”.

N.N. - Đ.NAM

Tin bài liên quan:

Trúng số 100 triệu không được trả thưởng: lại đá qua đá lạiXSKT Kiên Giang lại từ chối trả thưởngThương hiệu và tờ vé số ráchCông ty xổ số hẹn một tháng mới trả lờiVé số rách rời 8 mảnh, Công ty XSKT Đà Nẵng vẫn trả thưởngBộ Tài chính đề nghị trả thưởng cho vé số bị rách

KHOA NAM - N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên