
Ông Trump phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngay sau vụ nổ súng ngày 25-4 - Ảnh: AFP
Theo Đài Fox News, phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 30-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được hỏi về khả năng tăng cường bảo vệ cá nhân, bao gồm việc mặc áo chống đạn sau vụ tấn công tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng cuối tuần trước ở Washington.
Tuy nhiên ông đáp lại bằng một câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả căn phòng bật cười: "Tôi không biết liệu mình có chịu nổi việc trông nặng thêm 20 pound (khoảng 9kg) hay không".
Tổng thống tiếp tục pha trò rằng những ai muốn "tăng thêm từ 9 - 11kg" thì có thể chọn mặc áo chống đạn, đồng thời nhận xét những người cười lớn nhất xung quanh ông đều có "hình mẫu thể chất lý tưởng".
Dù vậy phía sau sự hài hước, ông cũng thừa nhận việc sử dụng áo chống đạn là "điều có thể cân nhắc", nhưng ông không thích ý tưởng này vì cho rằng như vậy là "nhượng bộ cái xấu".

Vị tổng thống khiến mọi người xung quanh bật cười vì câu nói đùa của mình về lý do không mặc áo chống đạn - Ảnh: AFP
Phát biểu của vị tổng thống được đưa ra trong bối cảnh vừa xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng vào cuối tuần qua. Nghi phạm Cole Allen (31 tuổi, bang California) đã cố xông qua một trạm kiểm soát an ninh tại khách sạn Washington Hilton, nơi ông Trump, Phó tổng thống JD Vance cùng nhiều thành viên nội các đang tham dự buổi dạ tiệc báo chí.
Allen bị cáo buộc đã nổ súng bằng súng ngắn khi cố vượt qua chốt kiểm soát.
Một sĩ quan thuộc lực lượng Mật vụ Mỹ đã trúng đạn vào ngực, nhưng nhờ có mặc áo chống đạn nên không bị thương nghiêm trọng và chỉ phải nhập viện trong thời gian ngắn.
Ông Trump không giấu sự ngưỡng mộ với lớp áo bảo vệ đã cứu viên sĩ quan: "Áo giáp đó làm việc xuất sắc, hứng trọn một viên đạn bắn gần - như bị Mike Tyson đấm vậy, nhưng thật kỳ diệu".
Mike Tyson là cựu võ sĩ quyền anh hạng nặng người Mỹ, nổi tiếng với sức mạnh ra đòn cực kỳ uy lực.
Khi được hỏi liệu có lo ngại về các vụ ám sát trong tương lai hay không, ông Trump khẳng định ông "không nghĩ về điều đó". Tổng thống Trump cho rằng nếu để những mối đe dọa chi phối suy nghĩ, ông sẽ không thể hoàn thành tốt công việc.
"Nếu tôi nghĩ về nó, tôi sẽ chỉ tập trung vào điều đó thôi. Khi đó tôi sẽ không còn làm việc hiệu quả nữa", ông trả lời thẳng thắn.
Chỉ trong vòng hai năm, ông Trump đã đối mặt với ba âm mưu ám sát, làm dấy lên nhiều lo ngại về mức độ an toàn tại các sự kiện công cộng, đồng thời đặt ra áp lực lớn hơn đối với lực lượng Mật vụ Mỹ trong việc bảo vệ tổng thống trước các nguy cơ ngày càng phức tạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận