- Ông trời cứ đè giờ trẻ tan học, mọi người đi làm về mà đổ nước xuống. Ngập lênh láng, khắp nơi. Thấy trời kéo mây đen kịt trong lòng lại lo. Lo chạy ngập. Lo tối phải ngủ đứng. Lo sáng phải dậy sớm tát nước lau nhà.
- Ông có biết vì sao cuối mùa mà mưa liên tục không?
- Chắc tại mình than phiền chuyện ngập nên trời thắc mắc. Mới ngày nào mọi người còn nghêu ngao “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm...”, vậy mà nay lại than mưa nhiều.
- Có lẽ ông trời có mắt, thấu hiểu cảnh sống ngập lụt của dân mình nên sai thiên lôi làm thí nghiệm, mưa bao nhiêu là vừa để dân mình khỏi bị ngập. Chắc thí nghiệm chưa hoàn tất, phải điều chỉnh nên cuối mùa nhưng vẫn mưa lai rai.
Thí nghiệm thành công rồi thì sang năm sẽ là mưa thông minh, chỗ nào cần mưa nhiều, nơi nào ngập mưa ít, con người hết cảnh ăn ngập, ngủ lụt, hết than trời.
- Được vậy tôi mừng. Nhưng không khéo ông trời thất bại đấy. Ổng dù có mưa nhỏ nhưng dưới trần con người xáo tung hết lên rồi, lại chống ngập theo kiểu mang ngập chỗ này chạy qua chỗ khác nên ngập vẫn hoàn ngập.
Ông trời giúp người mà không tính đến “nhân tai” thì coi chừng công cốc. Thôi cứ để mưa tự nhiên đi, trời cũng chẳng làm gì được đâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận