
Người dân chuẩn bị cờ hoa, chào đón đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình về đích trên đường Lê Duẩn - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Năm nay, ông Brian cùng vợ đến TP.HCM nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, Thống nhất đất nước. Ông chia sẻ đây đã là lần thứ 4 hoặc thứ 5, ông đến thành phố vào dịp lễ đặc biệt.
Tình yêu với đất nước Việt Nam

Ông Brian rất nhiều lần đến Việt Nam để hòa vào không khí ngày 30-4 cũng như đón đoàn đua xe đạp về đích - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Ông Brian chia sẻ: "Tôi luôn khát khao tìm hiểu hiểu lịch sử. Khi tôi còn trẻ, truyền thông, báo đài đưa tin rất nhiều về cuộc chiến tại Việt Nam, về ngày giải phóng của đất nước các bạn. Do đó tôi rất muốn đặt chân đến đây để tìm hiểu về đất nước, về con người Việt Nam".
Người đàn ông này cho biết ông đã đến TP.HCM rất nhiều lần. Và ông thường chọn dịp Lễ 30-4 để vừa du lịch, vừa hòa vào không khí vui mừng của người dân địa phương. Năm nay càng đặc biệt hơn với vợ chồng ông khi được chứng kiến những khoảnh khắc tròn 50 năm đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất.
Để không bỏ lỡ hình ảnh duyệt binh đẹp mắt vào sáng 30-4, ông Brian đã đặt phòng khách sạn ngay trên đường Lê Duẩn.
"Thời điểm 3 tháng trước, tôi xem giá phòng thì đã là 300 bảng cho 2 đêm (hơn 10 triệu đồng). Lúc đó tôi lưỡng lự rồi đến gần ngày đi mới đặt phòng thì giá đã lên gần gấp đôi.
Nhưng điều đó không quan trọng vì tôi yêu Việt Nam. Sáng nay, chúng tôi đã được xem buổi diễu binh hoành tráng, đẹp mắt. Còn bây giờ tôi xuống đường để đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM như một truyền thống thường làm khi đến TP.HCM", ông chia sẻ.
Khi ông còn đang trả lời phỏng vấn thì đoàn đua về đến đường Lê Duẩn. Người đàn ông 67 tuổi lập tức lấy điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc nước rút của các cua-rơ ở những mét cuối cùng.
"Lần đầu tôi đến đây để được biết về Ngày Giải phóng miền nam, Thống nhất đất nước của các bạn. Đó cũng là lúc tôi biết về cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình. Người dân Việt Nam đổ ra đường rất đông với không khí hứng khởi, vui mừng nên khiến tôi cũng có một cảm xúc mê đắm với cuộc đua này".
Không thể bỏ lỡ

Một người thủ sẵn máy quay để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của các cua-rơ - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ trên tuyến đường Lê Duẩn trưa ngày 30-4, hàng trăm người đứng chờ đoàn đua hai bên đường dù trời nắng nóng. Nhiều người đã xem xong lễ diễu binh nhưng vẫn nán lại để đón đoàn đua về đích.
Chị Lê Thị Thu (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: "Tôi đã đến xem duyệt binh từ sớm. Mình nghĩ đã lỡ ra đây rồi thì chờ đoàn xe đạp về luôn vì 50 năm mới có dịp như vậy. Cảm xúc của mình là vô cùng tự hào, xúc động".
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hoàng lại chọn cách khác để theo dõi cả hai sự kiện. Anh cho biết: "Lúc sáng, tôi đứng ở khu Tân Thuận (quận 7) để xem máy bay trình diễn, thả bẫy nhiệt từ xa.
Đến trưa, khi các tuyến đường bớt đông thì mình vòng lên quận 1 xem đua xe đạp. Việc làm này giống như một truyền thống của bản thân mình rồi. Hầu như chưa năm nào mình bỏ lỡ dịp này".

Hàng trăm người tụ tập trên đường Lê Duẩn để cổ vũ, chào đón các cua-rơ dù thời tiết nắng nóng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Khoảnh khắc đẹp khi đoàn người chào đón đoàn đua - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận