30/04/2025 12:41 GMT+7

Kergozou phá kỷ lục ngay chặng cuối Cúp Truyền hình TP.HCM 205

Ngày 30-4, Nicholas Kergozou đã có chiến thắng chặng thứ 11 tại Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025, khi về nhất tại TP.HCM sau màn nước rút xé gió.

Kergozou phá kỷ lục ngay chặng cuối Cúp Truyền hình TP.HCM 205 - Ảnh 1.

Nicholas Kergozou (phải) giành chiến thắng suýt sao ở chặng 25 Cúp Truyền hình TP.HCM 2025

Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi với tổng lộ trình gần 3.000km, các tay đua đã bước vào chặng 25 (chặng cuối) Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025 có lộ trình 139km từ TP Tây Ninh đến TP.HCM.

Ngay sau khi xuất phát, những đợt tấn công đã liên tục nổ ra, giúp một nhóm tay đua thoát đi. Sau khi qua sprint 1 (Phạm Quốc Thiện là người chiến thắng), nhóm dẫn đầu có 7 tay đua và tạo được khoảng cách có lúc lên đến hơn 2 phút so với đoàn đông.

Ấn tượng nhất là nỗ lực đơn độc thoát đi sau đó của Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM - New Group). Anh đã một mình dẫn đầu đoàn đua trên lộ trình khá dài và có lúc tạo được khoảng cách gần 1 phút so với những người rượt đuổi.

Nhưng ở giai đoạn quyết định, ê kíp Vĩnh Long đã tràn đội hình lên, kéo đoàn đông với tốc độ rất cao để gí theo. Kết quả là đoàn đua đã bắt kịp cua-rơ của TP.HCM - New Group khi còn hơn 6km rồi cùng lao nhanh về đích.

Trong giai đoạn nước rút, ê kíp Vĩnh Long chịu sự tấn công rất quyết liệt của đối thủ. Nhằm "phá thế" nước rút của Nicholas Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) bất ngờ tấn công với tốc độ cao và dài.

Ngay lập tức Ivan Blokhin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) kéo Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) bám theo. Dù bị rớt lại phía sau, tay đua người New Zealand vẫn nỗ lực trong từng guồng chân để đuổi theo.

Vào 300m cuối, các cua-rơ đồng loạt tung nước rút, tạo màn cạnh tranh nghẹt thở. Sau khi qua đích, không tay đua nào ăn mừng vì vẫn không biết ai là người chiến thắng.

Phải chờ đến sau khi xem lại băng ghi hình, Nicholas Kergozou mới được xướng tên, khi vượt qua Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) trong gang tấc để cán mức đầu tiên.

Chiến thắng thứ 11 tại giải này cũng giúp Nicholas Kergozou xô ngã kỷ lục của Petr Rikunov để trở thành người có nhiều chiến thắng chặng nhất ở một cuộc đua Cúp Truyền hình TP.HCM.

Mikhail Fokin đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình TP.HCM 2025

Có mặt trong tốp đông về đích ở chặng cuối, Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã chính thức đoạt chiếc áo vàng chung cuộc trị giá 200 triệu đồng của Cúp Truyền hình TP.HCM 2025. Màn trình diễn ấn tượng của Mikhail Fokin cũng góp công lớn giúp Tập đoàn Lộc Trời An Giang vô địch đồng đội.

Trong khi đó, Nicholas Kergozou đã chứng tỏ mình xứng đáng với áo xanh chung cuộc dành cho vua nước rút.

Các danh hiệu khác cũng không thay đổi khi Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) giành áo cam chung cuộc cho tay đua Việt Nam xuất sắc. 

Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) mặc áo trắng chung cuộc cho tay đua trẻ xuất sắc. Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) là vua leo núi của giải.

Giải năm nay, ban tổ chức cùng nhà tài trợ Tôn Đông Á dành hơn 2,5 tỉ đồng để trao học bổng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, các quỹ ban ngành tại các địa phương nơi đoàn đua đi qua.

Tại lễ bế mạc giải, Tôn Đông Á trao hơn 1,5 tỉ đồng đến các đơn vị là Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Công an TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (khoa công nghệ vật liệu), Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương...

Kergozou phá kỷ lục ngay chặng cuối Cúp Truyền hình TP.HCM 205 - Ảnh 3.Kergozou muốn xô ngã kỷ lục của Rikunov ở Cúp Truyền hình TP.HCM

Ngày 26-4, Nicholas Kergozou đã xuất sắc thắng chặng 21 Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025 từ TP Biên Hòa đến TP Mỹ Tho.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên