![]() |
Một ngày bắt đầu từ 3g sáng đến 20g tối, ông Sáu đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ từ Q.4 sang công viên 30-4 (TP.HCM) để nhặt những tờ giấy báo, ly nước mà người ta uống bỏ lại. Bên cạnh việc nhặt ve chai, ông còn vá xe cho người qua đường. Với đôi chân bị thương do bom mìn chiến tranh nên việc đi lại của ông Sáu bị hạn chế rất nhiều.
|
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi do Sắc Ngọc Khang tài trợ tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận