Ông Tuấn cho biết đã sáu lần thi nhưng vẫn chưa đậu nên cố gắng “còn sức còn thi cho đậu mới thôi”. Kỳ thi lần này, tại Sóc Trăng có khá nhiều thí sinh đã là ông nội, ông ngoại đi thi. Sáng 3-6, sau khi thi xong môn địa lý, nhiều ông ngoại, ông nội cho biết chỉ làm được 30-40%.
Phóng to |
| Ảnh: D.K. |
* Tại Huế, thí sinh Hồ Thị Cam (45 tuổi) dự thi tại hội đồng thi Trường chuyên Quốc học Huế. Bà Cam có sáu người con nhưng chưa ai học hết lớp 11. Bà học hệ bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện A Lưới. Cùng học và đi thi với bà còn có bốn thí sinh tròn 40 tuổi.
Mất “bảo bối” trong môn thi địa lý
Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, Hà Nội, một số thí sinh trước giờ phát đề thi địa lý đã bị thu atlas địa lý, do giám thị phát hiện thí sinh có ghi thêm thông tin liên quan đến môn thi. Tuy không bị xử lý kỷ luật do chưa phát đề và tính giờ làm bài, nhưng thí sinh đã bị mất “bảo bối” là atlas địa lý trong khi làm bài thi. Đây là thiệt thòi cho các thí sinh này vì với đề thi địa lý năm nay, việc khai thác tốt atlas sẽ mang lại kết quả tốt cho thí sinh.
Giám thị cũng... cơm “bụi”
Không chỉ thí sinh, phụ huynh căng thẳng trong suốt những ngày thi mà lực lượng giám thị cũng vất vả không kém để hoàn thành nhiệm vụ. Đi coi thi ở điểm thi xa nhà, họ phải thức dậy thật sớm để có mặt tại trường thi trước giờ thí sinh có mặt khoảng 45 phút.
Buổi trưa, các thầy cô không kịp về nhà nên phải ở lại trường, ăn cơm “bụi”, tìm một góc phòng học nào đó tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bước vào coi thi buổi chiều. Đặc biệt là các giám thị nữ mặc áo dài nên buổi trưa nghỉ ngơi khá bất tiện, chỗ nghỉ lại chật vì đông giáo viên ở lại, nhất là khi thời tiết lại quá nóng nực.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận