29/10/2015 05:00 GMT+7

Ông Mourinho lên “đầu bảng” ứng viên bị sa thải

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TT - Sau trận thua trước Stoke trên chấm luân lưu (thua 4-5 sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu) tại vòng 4 Cúp liên đoàn Anh (Capital One Cup) diễn ra rạng sáng 28-10 (giờ VN), HLV Jose Mourinho của Chelsea đang ngày càng cận kề nguy cơ bị sa thải.

Ông Mourinho (phải) có lẽ chưa mất đi sự ủng hộ của học trò - Ảnh: Reuters
Ông Mourinho (phải) có lẽ chưa mất đi sự ủng hộ của học trò - Ảnh: Reuters

Cụ thể, các nhà cái đồng loạt đưa HLV Mourinho lên “ngôi đầu” về khả năng mất việc. Tỉ lệ cược ông Mourinho trở thành HLV kế tiếp ở Premier League bị sa thải của nhà cái Skybet hiện là đặt 1 ăn 1, cao hơn cả HLV Steve McClaren của Newcastle (tỉ lệ đặt 1 ăn 2), người mới hôm qua còn bị nhận định là HLV có nguy cơ sa thải cao nhất. Giới chuyên môn có lý do để đưa ra nhận định này nhưng khi xét về mặt tình cảm, ông Mourinho vẫn đang nhận được ủng hộ của không ít người.

Theo một thăm dò độc giả của trang Goal.com, có đến 67% độc giả cho rằng Chelsea nên tiếp tục ủng hộ ông Mourinho thay vì sớm sa thải ông trong thời gian tới. HLV người Bồ Đào Nha này thậm chí còn nhận được ủng hộ gần như tuyệt đối của các... CĐV nữ (gần 100% số độc giả nữ ủng hộ ông Mourinho tính đến hôm qua). Cũng theo nguồn tin của trang Goal.com, tỉ phú Roman Abramovich muốn chờ cho đến giữa tháng 11, thời điểm các CLB tạm nghỉ thi đấu nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia, mới bàn đến tương lai ghế HLV trưởng. Vì vậy HLV Mourinho có thể tạm an tâm trong hai tuần tới, ít nhất là đến sau trận gặp Liverpool cuối tuần này.

Nếu không xét đến mặt kết quả, trận thua trước Stoke cũng không đến nỗi quá tiêu cực với thầy trò HLV Mourinho. Việc phải đá trên sân của Stoke luôn là khó khăn với bất kỳ đội bóng nào. Đồng thời, tình cảnh của Chelsea mùa giải này cũng không cho phép họ chia sức nhiều cho những đấu trường kém quan trọng như Capital One Cup.

Bên cạnh đó, thái độ thi đấu tích cực của các cầu thủ Chelsea cũng khiến người hâm mộ “The Blues” tạm yên lòng phần nào. Trong chuỗi phong độ kém cỏi thời gian qua của Chelsea, rộ lên tin đồn cho rằng các cầu thủ Chelsea đang chống đối ông Mourinho và không thi đấu hết mình, điển hình như tấm thẻ đỏ khá vô duyên của Nemanja Matic trong trận thua West Ham 1-2 tuần trước.

Nhưng trước Stoke, các cầu thủ Chelsea đã nỗ lực chơi tấn công không biết mệt mỏi, họ không ghi được nhiều bàn vì bị thần may mắn liên tục từ chối với nào cột dọc, nào thủ thành Jack Butland chơi quá hay, nào hậu vệ Stoke phá bóng ngay trước vạch vôi... Dễ hiểu khi ông Mourinho phản pháo những lời đồn sau trận: “Những gì các học trò tôi đã làm giống như đối mặt với giới truyền thông và nói “các người thật ngu ngốc”. Những gì mà họ viết và nói xấu về các cầu thủ của tôi chỉ là “suy bụng ta ra bụng người”. Các cầu thủ của tôi đã làm hết sức mình”.

Dù sao, khi vẫn đang chìm ngập trong cơn bão thất bại và sức ép này, những lời bảo vệ học trò của ông Mourinho cũng giúp ông “lấy điểm” phần nào.

* Kết quả các trận còn lại: Sheffield - Arsenal: 3-0; Everton - Norwich: 1-1 (Everton thắng 4-3 luân lưu); Hull - Leicester: 1-1 (Hull thắng 5-4 luân lưu).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên