23/12/2012 08:01 GMT+7

Ông già Noel đành... xin lỗi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông già Noel đang vào những ngày cao điểm chuẩn bị cho việc tặng quà dịp Giáng sinh. Nào thú nhồi bông, nào bánh kẹo, đồ chơi... Nói chung là đủ mọi thứ mà những đứa trẻ có thể mong ước. Thế nhưng cuộc sống vẫn có bất ngờ làm bối rối, lúng túng cho ngay cả bậc thần tiên ngàn năm tuổi như ông.

Tèo, cậu học sinh lớp 2, đã đưa ra một mong ước: Ông già Noel ơi, xin hãy cho cháu một cái cặp có thể chứa tất cả sách vở cháu phải mang đến trường mỗi ngày, và cái cặp đó phải có “phép mầu” để biến khối sách vở nhiều ký đó trở nên nhẹ hều như chiếc bóng bay!

Tí, cậu học sinh lớp 3, lại mơ ước: Ông già Noel làm thế nào để một ngày kéo dài ra... 36 giờ, và một tuần có hai ngày chủ nhật. Chỉ như thế con mới có thời gian rảnh để chơi đá banh, bơi lội, vui chơi cùng bạn bè... Chứ như bây giờ con phải học ở trường rồi lại học thêm toán, Anh văn... học từ sáng đến tối và học luôn cả ngày chủ nhật. Con chả xin ông đồ chơi, có thời gian đâu để chơi, ông ơi!

Hội đồng ông già Noel đã phải nhóm họp để bàn cách xử lý những “đơn đặt hàng” quá khó này. Cuộc họp kéo dài nhiều giờ và cuối cùng đi đến một kết luận: chuyện này ông già Noel bó tay. Thôi thì đêm Giáng sinh này đành gửi tới Tí và Tèo... một lời xin lỗi vậy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên