20/09/2011 03:25 GMT+7

"Ông chủ và đội bóng" đoạt giải nhất

NHẬT ĐĂNG (TP. HCM)
NHẬT ĐĂNG (TP. HCM)

TT - Vòng 6 cuộc thi “Bình luận viên ngoại hạng” đã nhận được hơn 300 bài dự thi. Điều thú vị là có rất nhiều bài viết đã lấy những câu chuyện trên sân cỏ Anh “đá” sang chuyện thời sự tổng kết mùa bóng của Liên đoàn Bóng đá VN làm đề tài cho mình.

TT - Vòng 6 cuộc thi “Bình luận viên ngoại hạng” đã nhận được hơn 300 bài dự thi. Điều thú vị là có rất nhiều bài viết đã lấy những câu chuyện trên sân cỏ Anh “đá” sang chuyện thời sự tổng kết mùa bóng của Liên đoàn Bóng đá VN làm đề tài cho mình.

Chẳng hạn như bài “Bóng đá VN là của ai?” của độc giả Huỳnh Thị Kiều Trang (TP.HCM). Bài viết nói về câu chuyện vòng 4 Premier League không có nhiều trận đấu hấp dẫn vì các đội bóng mạnh không gặp nhau, nhưng khán giả vẫn bàn tán rôm rả. Tuy nhiên, bóng đá VN lại chỉ “rôm rả” với tên các quan chức và trọng tài.

Hôm qua, ban giám khảo đã tổ chức chấm thi vòng 6 và quyết định trao giải nhất cho bài viết “Ông chủ và đội bóng” của tác giả Tâm Thái. Bài viết này kể về câu chuyện CĐV đội Blackburn Rovers biểu tình trước trận gặp Arsenal để đòi các ông chủ sa thải HLV Kean vì thành tích sa sút của đội bóng. Phản ứng trước thái độ của CĐV, các ông chủ đội Blackburn đã nhận trách nhiệm về mình và hứa sẽ làm tất cả để giúp đội bóng vượt qua khó khăn, thay vì trút hết lỗi lầm lên đầu HLV Kean. Bài viết đúc kết với dòng bình luận: “Hi vọng những ông chủ đội bóng ở VN sẽ học được điều gì đó qua câu chuyện ở đội Blackburn. Họ làm bóng đá có thể vì chuyện này chuyện nọ, nhưng trước hết hãy nghĩ đến những CĐV luôn đứng bên cạnh CLB”.

Dưới đây là danh sách 11 bạn đọc trúng giải:

Giải nhất: Ông chủ và đội bóng (Tâm Thái), giải nhì: Vị khách lạ (Nhật Đăng), giải ba: Wenger đã đi xa quá (Khang Thái).

Tám giải khuyến khích: Bóng đá VN là của ai? (Huỳnh Thị Kiều Trang), Trẻ không kiêu, già không thoái (Phi Long), Không có bột làm sao gột nên hồ? (Lâm Phú Quý), Ngọn nến hi vọng (Bin - Nam Định), Con đường mới, cuộc sống mới (Nguyễn Xuân Nghiêm), Vua Tề và người đánh đàn (Trần Tuấn Kiệt), Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo (Nguyễn Hồng Phinh), Những “sắc đỏ” nhạt nhòa (Loan Nguyễn).

D.B.

Bài dự thi đoạt giải nhì:

Vị khách lạ

Trong tác phẩm Miếng da lừa, nhà văn Honore de Balzac đã đưa nhân vật Raphael de Valentine của mình vào một tình cảnh vô cùng khó khăn. Vì muốn chen chân và tận hưởng cuộc sống của giới quý tộc, Raphael ép mình phải tham gia những buổi tiệc thượng lưu, nơi có những con người thuộc đẳng cấp không phù hợp với anh. Raphael luôn cảm thấy đơn độc, lạc lõng trong dòng người ấy, và lúc nào cũng hiểu rằng những buổi tiệc như thế không hoan nghênh anh - một vị khách lạ theo cả hai nghĩa.

Premier League cũng có một “vị khách lạ” như thế. Đó chính là Swansea City. Trước hết, họ là đội bóng duy nhất có trụ sở không đặt ở Anh, một điểm có thể khiến cả giải ngoại hạng nhìn Swansea bằng con mắt xa lạ. Đã thế, “hộ khẩu” Xứ Wales - nơi có nền bóng đá kém xa nước Anh - lại càng khiến “Thiên nga” bị xem thường.

Một chú thiên nga lạc đàn bay đến xứ sương mù từ mảnh đất nhỏ bé, Swansea hiểu trong tay họ không có gì khác ngoài tinh thần chiến đấu. Họ cũng như chàng Raphael, không tiền, không địa vị và phải gồng mình thể hiện đẳng cấp không thực trước những đại gia của bàn tiệc Premier League, mà ngay cả những đội bóng làng nhàng cỡ Wigan hay Wolverhampton cũng đã là vật cản lớn. Thực tế đã chứng minh rằng Swansea không thể hoặc chưa thể thay đổi sự thật đáng buồn ấy, khi cho đến lúc này giỏi lắm họ chỉ kiếm được những trận hòa không bàn thắng.

Để thay đổi thực trạng, chàng Raphael của Balzac đi tìm phép mầu từ miếng da lừa ma thuật. Anh cầu được ước thấy, nhưng thân xác hao mòn qua năm tháng và chỉ kịp nhận ra bi kịch khi đã quá muộn. Swansea nghèo túng, nếu bạo chi tăng cường lực lượng cũng có được cầu thủ họ cần. Cho là vậy, họ cũng sẽ không thoát khỏi kết cục của Raphael.

Premier League không có chỗ cho “Thiên nga”?

NHẬT ĐĂNG (TP. HCM)

NHẬT ĐĂNG (TP. HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên