05/04/2018 19:08 GMT+7

Ông bố mang đồ chơi của con gái đi làm suốt 18 năm

THUÝ NGUYỄN (Theo Independent)
THUÝ NGUYỄN (Theo Independent)

TTO - "Tôi không muốn phải xa con, vì thế tôi mang theo để có cảm giác một phần của con đang ở bên cạnh mình", ông bố "nghiện" con thú nhận.

Ông bố mang đồ chơi của con gái đi làm suốt 18 năm - Ảnh 1.
Ông bố mang theo đồ chơi của con suốt 18 năm - Ảnh: SAMANTHA HOLMES 

Cô sinh viên 20 tuổi Samantha Holmes đang cố hoàn thành bài luận về tội phạm học trong phòng riêng thì bố cô bước vào.

"Con nhắm mắt lại và cho tay vào đây nào", ông Pat Holmes nói với con. Cô con gái miễn cưỡng thở dài và cho tay vào trong túi đựng đồ gym của bố, cô đụng phải cái gì đó mềm mại. Samantha rút ra một con thú nhồi bông mà cô đưa cho bố khi mới lên 2.

"Bố vẫn còn giữ cơ ạ?", cô kinh ngạc hỏi. Samantha đưa món đồ chơi này cho bố 18 năm trước đây để ông mang đi làm khi nhớ con. Ông mang con thú nhồi bông đến văn phòng luật rồi mang về nhà suốt từ đó đến giờ.

"Tất nhiên", ông bố trả lời.

Xúc động trước tình cảm của bố, Samantha chụp một tấm hình rồi đăng trên mạng xã hội Reddit với chú thích: "Khi tôi lên 2, tôi đưa bố con cá voi nhồi bông để cho vào túi để mỗi khi bố nhớ tôi, bố có thể ôm nó và nghĩ đến tôi. 18 năm sau, bố tôi vừa bảo tôi rằng ông vẫn mang con cá voi đi làm mỗi ngày".

Sau đó, Samantha còn phát hiện bố cô nhét cả con cá heo vào hành lý mỗi khi đi công tác xa.

"Tôi mang nó đi làm mỗi ngày", ông bố 56 tuổi chia sẻ. "Tôi cho nó vào va li và không nói với bất kỳ ai. Sau đó tôi lại cho vào túi đồ gym".

Cả bố và con gái đều không nhớ chính xác Samantha đã đưa bố món đồ chơi như thế nào. Sau khi đăng trên Reddit, họ mới biết thực ra đó là một con rùa. Lúc 2 tuổi, Samantha mặc định đó là một con cá voi, và cả nhà đều gọi nó là cá voi.

Ông Pat cho biết, đến văn phòng ông thường không lấy món đồ chơi ra, nhưng ông phải chắc chắn nó vẫn ở trong túi. Sự hiện diện của con thú nhồi bông khiến ông cảm thấy dễ chịu, một thứ hữu hình mỗi khi ông nghĩ đến cô con gái Samantha và cậu con trai Jack giờ đã 22 tuổi.

"Khi con gái đưa món đồ chơi cho tôi, nó bảo tôi lấy ra khi cảm thấy cô đơn. Tôi không muốn xa con, vì vậy tôi muốn giữ nó. Tôi cảm giác như một phần của chúng đang ở bên cạnh tôi", ông bố kể lại.

"Tôi muốn gia đình mình ở bên nhau. Một tháng có 30 ngày thì chúng tôi phải ăn tối cùng nhau 28 ngày. Điều này rất quan trọng với tôi", ông nói tiếp.

Ông Pat còn chia sẻ rằng gia đình ông gồm anh chị em và các cháu thường đến nhà mẹ ông vào chủ nhật hằng tuần để ăn tối. "Chúng ta có những ngày hên, xui, nhưng nếu không có gia đình thì ta chẳng còn gì nữa cả", ông bố tâm sự.

Dân mạng "điên đảo" vì con gái Bill Gates Dân mạng 'điên đảo' vì con gái Bill Gates

TTO - Trong một dịp hiếm hoi, tỉ phú công nghệ Bill Gates post một tấm hình chụp chung với cô con gái út Phoebe lên trang Facebook cá nhân. Tấm hình lập tức thu hút nhiều sự chú ý.

THUÝ NGUYỄN (Theo Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cha con