16/07/2024 11:35 GMT+7

Ông Biden: 'Tôi đã già, nhưng cuộc đua với ông Trump là ngang tài ngang sức'

'Dữ liệu thăm dò cho thấy nhiều điều khác nhau, nhưng không có khoảng cách lớn giữa chúng tôi. Đây về cơ bản là một cuộc đua ngang tài ngang sức' - ông Biden trả lời Đài NBC News.

Ông Biden sải bước lên Không lực Một ở Maryland, ngày 15-7 - Ảnh: REUTERS

Ông Biden sải bước lên Không lực Một ở Maryland, ngày 15-7 - Ảnh: REUTERS

Sau khi cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt hôm 13-7, đương kim Tổng thống Joe Biden đã giảm bớt những lời chỉ trích vào đối thủ chính trị lớn nhất của ông ở Đảng Cộng hòa.  Ông Biden đã quay lại đường đua tranh cử vào đầu tuần này.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Lester Holt của Đài NBC News ngày 15-7 giờ địa phương, ông Biden khẳng định sẽ không rời khỏi cuộc đua, bất kể một số lãnh đạo Đảng Dân chủ lo ngại rằng ông không thể chiến thắng.

"Tôi đã già", ông Biden nói. "Nhưng thứ nhất tôi chỉ hơn Trump 3 tuổi. Thứ hai là khả năng tinh thần của tôi vẫn khá tốt. Tôi đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ tổng thống nào trong một thời gian dài, trong 3 năm rưỡi" - ông Biden nói với NBC News. 

"Tôi hiểu. Tôi hiểu tại sao mọi người nói 'Trời ơi, ông ấy 81 tuổi. Khi ông ấy 83 hay 84 tuổi thì sẽ thế nào?' Đó là một câu hỏi hợp lý", Tổng thống Biden chia sẻ thêm.

Cuộc phỏng vấn này là một trong chuỗi sự kiện, cuộc mít tinh và các buổi hỏi đáp mà ông Biden đã tham gia kể từ màn tranh luận được đánh giá là không thành công trước đối thủ Trump ngày 27-6 vừa qua. 

Trước các lo ngại về những phản ứng chậm chạp của ông Biden, một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đã đặt câu hỏi liệu vị tổng thống 81 tuổi có đủ sức để đối đầu với ông Trump hay không.

Ông Biden làm rõ rằng ông sẽ không nhượng bộ. "Dữ liệu thăm dò cho thấy nhiều điều khác nhau, nhưng không có khoảng cách lớn giữa chúng tôi. Đây về cơ bản là một cuộc đua ngang tài ngang sức", ông Biden khẳng định.

Cuộc thăm dò mới nhất trên toàn quốc của Đài NBC News cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden 2 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy hơn 60% người ủng hộ Đảng Dân chủ nói rằng họ muốn một người khác đại diện đảng. Trong khi 80% tổng số cử tri bày tỏ lo ngại về khả năng tinh thần và thể chất của ông Biden.

Nỗ lực là một chuyện, thực tế ông Biden gần đây vấp phải nhiều lần "vạ miệng" hoặc nhầm lẫn. 

Trước đó, ngày 11-7, ông Biden đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "Tổng thống Putin" và Phó tổng thống Kamala Harris là "Phó tổng thống Trump".

"Những gì tôi đang làm là chứng minh cho người dân Mỹ thấy rằng tôi có thể kiểm soát tất cả các giác quan của mình, rằng tôi không cần ghi chú. Tôi không cần máy nhắc chữ, tôi có thể ra ngoài và trả lời bất kỳ câu hỏi nào", ông Biden khẳng định với NBC News trong cuộc phỏng vấn ngày 15-7, đồng thời kêu gọi truyền thông đánh giá ông Trump với những tiêu chí tương tự.

Để không bỏ lỡ các thông tin liên quan bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Ông Biden và bà Harris phản ứng trái ngược với Ông Biden và bà Harris phản ứng trái ngược với 'phó tướng' của ông Trump

Ông Biden chỉ trích ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa J.D. Vance là 'bản sao của ông Trump về mặt chính sách', trong khi bà Harris lại nhanh chóng chúc mừng ông Vance nhận đề cử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ông Biden Ông Trump