01/08/2010 08:07 GMT+7

Ông bí thư trẻ ở phường Thảo Điền

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ở Anh trở về, ông giữ lời hứa, trở thành công chức nhà nước đúng với lĩnh vực được học, chấp nhận đồng lương vừa phải trước bao nhiêu lời mời hấp dẫn. Và rồi do yêu cầu, ông chuyển sang làm công tác Đảng, giữ chức bí thư đảng ủy phường.

JXwk9Sfn.jpgPhóng to

Ông Trần Đoàn Trung đi thị sát để giải quyết tình trạng con rạch bị lấn chiếm - Ảnh: Q.Linh

OEGutqZ6.jpgPhóng to

Ông Trần Đoàn Trung - Ảnh: Q.Linh

Ông là Trần Đoàn Trung, 34 tuổi, bí thư Đảng ủy phường Thảo Điền, một trong những phường có đông dân cư và tốc độ phát triển nhanh tại quận 2 (TP.HCM).

Quy hoạch người trẻ

"Khi người trẻ được tin tưởng, được tạo cơ hội và được ghi nhận thành quả công tác thì chắc chắn họ sẽ không tiếc sức mình để xả thân và cống hiến"

Ông TRẦN ĐOÀN TRUNG

Đang làm việc tại Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu TP (thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn), đầu năm 2005 Trần Đoàn Trung dự thi và trúng tuyển chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ đầu tiên của TP. Gần một năm rưỡi ở Anh, năm 2006 Trung về nước với tấm bằng thạc sĩ kinh tế và đầu quân cho Phòng kinh tế quận 12 với nhiệm vụ phó phòng.

Khi quận 2 cần cán bộ, một lần nữa Trung lại nhận nhiệm vụ về quận 2 cũng với vị trí phó trưởng phòng kinh tế. Nhưng như ông nói, “phận làm cán bộ nhà nước” không phải lúc nào cũng tự quyết đi đâu, về đâu là được, phải chấp hành sự điều động và phân công của tổ chức. Tháng 9-2009, ông được điều về phường Thảo Điền, giữ chức vụ bí thư đảng ủy.

Chân ướt chân ráo về phường, lại chuẩn bị ngay cho đại hội Đảng, mà Thảo Điền được TP chọn là một trong 69 cơ sở Đảng thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư tại đại hội. Nỗi lo càng thêm chồng chất. Không phải vì sợ mình không thể điều hành, mà vì đây là phường có số lượng đảng viên đông, lại toàn đảng viên hưu trí, lớn tuổi mà một người trẻ như Trung không khéo dễ rơi vào tình cảnh bị cho là thất thố với các bậc trưởng thượng.

Và việc gây ra “lớn chuyện” bắt đầu khi ban thường vụ phường trình danh sách tới 31 cán bộ để chọn lựa tham gia ban chấp hành khóa mới với hơn phân nửa là người trẻ, có bạn chỉ mới 23 tuổi. Danh sách ấy lập tức nhận được những cái lắc đầu vì cho rằng quá nhiều, không cần thiết phải đông như thế. Ông bí thư phường giải thích: “Bầu 15 người vào ban chấp hành, chuẩn bị 31 người xem như mỗi vị trí có số dư một người để đại hội có nhiều lựa chọn. Tỉ lệ “chọi” cao sẽ tạo ra khả năng cạnh tranh mạnh, người được chọn sẽ là người xứng đáng nhất, không có khái niệm người này lót đường cho người kia”. Và dù rất vất vả nhưng ông vẫn cố gắng bảo vệ cách làm rất mới của mình để thay đổi nhận thức của cán bộ, để có nhiều người ý thức hơn vị trí mà mình tranh cử.

Thật bất ngờ: kết quả bầu cử cho thấy nhiều bạn trẻ trúng vào ban chấp hành và dĩ nhiên hàng loạt vị trí được bổ nhiệm toàn cán bộ trẻ đảm nhận: chủ tịch Mặt trận 33 tuổi, bí thư Đoàn thanh niên 25 tuổi, bí thư đảng ủy 34 tuổi, còn chủ tịch phường chỉ gần 40. “Trẻ hóa đội ngũ nhưng không quên dựa trên kinh nghiệm của cán bộ có tuổi đời, tuổi nghề khi giải quyết công việc. Như vậy vừa kết hợp kinh nghiệm người già vừa có sự bạo dạn của người trẻ” - ông Trung giải thích khi không để những người lớn tuổi đứng bên lề. Ông vẫn tận dụng trí tuệ từng người, không ai bị bỏ phí.

Gần gũi và thân tình

Có không ít phản ứng, thậm chí chống đối ra mặt khi anh cán bộ trẻ về phường nhận nhiệm vụ bí thư đảng ủy. Cũng khó để mọi người cùng đồng lòng trước tất cả mọi chuyện, Trung biết rõ như thế. Nên trong công việc, ông chọn giải pháp thấu tình đạt lý, kính trên nhường dưới để giải quyết mọi việc. Ông bày tỏ: “Trong xử lý công việc thường ngày hay trước bất cứ chuyện khó xử nào cũng vậy, tôi chọn giữ lễ để giải quyết thấu tình đạt lý”.

Vì có đông đảng viên lớn tuổi, nhiều người đáng tuổi cha ông mình nên trước khi xử lý công việc trong vai trò bí thư đảng ủy, Trung luôn giữ đúng phép tắc đối với người lớn tuổi trước. Cách tưởng như đơn giản ấy nhưng phát huy hiệu quả rõ rệt. Thay cho những phản ứng ban đầu, người ta chuyển qua ủng hộ vì thấy “ông bí thư trẻ người mà sâu sắc” - ông Hoàng Mạnh Tùng, đảng viên hưu trí, khen. Ông Tùng cho biết: “Từ ngày anh Trung về đây, nhiều chủ trương lớn đã thay đổi, nhiều vấn đề tồn tại lâu nay anh ấy cũng xử lý kiên quyết. Chúng tôi đang chờ kết quả xử lý việc lấn chiếm kênh rạch tại nhiều nơi trong phường sắp tới đây”.

Ông bí thư trẻ còn được nhiều người dân biết mặt vì ông hay xuống các khu phố, la cà trong dân để thư giãn và cũng là để nghe ngóng tâm tình bà con. Đôi khi chỉ là nghe tin ai đó lớn tuổi đau ốm, ông cũng sắp xếp thời gian, tranh thủ ghé thăm. Bà Diệu Mỹ - cán bộ hưu trí khu phố 3 - nói về người bí thư của mình: “Tôi thấy trẻ mà làm việc được như Trung không dễ đâu. Trong công việc luôn xông xáo và giải quyết dứt điểm, còn khi tiếp xúc lại thấy gần gũi, bình dân lắm”.

Và làm... phiên dịch

Điều ít người biết là ông bí thư phường đã nhiều lần làm phiên dịch viên cho cán bộ phường khi giải quyết công việc với người nước ngoài.

Có lần anh em công an, dân quân đi trực đêm, gặp tình huống một người nước ngoài cư trú tại phường do buồn chuyện tình cảm đã nhậu xỉn và quậy phá inh ỏi. Không thể để ảnh hưởng đến giờ nghỉ của bà con, anh em quyết định đưa anh chàng này về phường làm việc. Ngặt nỗi, có ai biết tiếng Anh đâu mà nói chuyện! May sao hôm đó ông bí thư còn ở lại phường để đi tuần đêm với anh em nên đích thân bí thư phải ngồi nói chuyện, làm phiên dịch cho công an. Ông Tây xỉn mà cũng khen ông bí thư nói tiếng Anh giỏi quá!

Ước tính cả phường có khoảng 5.000 người nước ngoài sinh sống, chưa kể những người ban ngày đến làm việc tại các công ty đóng trên địa bàn phường. Chính vì có đông người nước ngoài nên thỉnh thoảng họ đến làm việc, nếu không có phiên dịch đi cùng thì bí thư đảng ủy lúc đó lại đóng vai giúp việc cho... nhân viên dưới quyền.

Cũng chính vì thực tế đó mà ông bí thư tính đến phương án mở lớp học ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên ngay tại phường. “Làm việc ở môi trường có người nước ngoài, rất nhiều việc cần phải giải quyết có liên quan đến người nước ngoài nên việc anh em phải biết tiếng Anh là cần thiết. Tôi nghĩ khi được trang bị tốt, anh em sẽ làm việc tốt hơn, tự tin hơn” - ông nói về dự định của mình.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất