24/04/2009 05:12 GMT+7

Ồn, hôi từ hàng xóm: bó tay!

Nguyễn Minh Tân (tan.nguyenminh@...)
Nguyễn Minh Tân (tan.nguyenminh@...)

TT - Đọc bài viết trên, tôi rất hiểu nỗi khổ của những người phải sống chung với ồn, hôi từ nhà hàng xóm vì gia đình tôi cũng đang là nạn nhân của hàng xóm.

(Phản hồi bài “Ồn, hôi từ hàng xóm”: làm gì nhau?”, Tuổi Trẻ ngày 22-4-2009)

Đường hẻm dẫn vào nhà tôi người ta xây xưởng cho thuê. Người chủ xưởng sản xuất này làm nghề dệt kim nên tiếng máy vang xa và to làm chúng tôi rất mệt mỏi. Họ làm suốt đêm và cả chủ nhật, ngày lễ. Để hạn chế bụi và tiếng ồn, những gia đình sống trong khu vực này lúc nào cũng đóng chặt cửa. Vào những ngày lễ, chủ nhật, nhiều khi tôi cũng muốn mở cửa cho không khí thoáng mát, nhưng không dám mở vì bụi và tiếng ồn.

Ngoài ra, người ta thường lấy con hẻm làm chỗ chất củi bán và dùng máy cưa củi hằng ngày (thậm chí cả ban đêm) gây tiếng ồn và bụi bay mịt mù. Rồi xe tải chờ hàng, chở củi ra vô thường xuyên làm đường hẻm dẫn vào nhà tôi xuống cấp, lầy lội.

Nói tóm lại chúng tôi đang sống trong môi trường rất tồi tệ. Không biết chúng tôi phải tiếp tục sống chung với tiếng ồn và bụi đến bao giờ?

* Nhà tôi chung vách với nhà hàng xóm, họ sản xuất bánh ướt, mùi bột chua bốc lên nồng nặc làm hôi chua cả xóm. Đã vậy, họ thường làm ồn vào đúng giờ nghỉ trưa (12-13g30) hằng ngày, nào là đục, gõ, đập, không trưa nào tôi có thể nghỉ được. Chúng tôi nhờ phường can thiệp thì họ bảo không xác định được tác hại của tiếng ồn nên không giải quyết. Chúng tôi góp ý với hàng xóm thì bị họ dọa đánh! Giờ đây tôi đành bó tay và chỉ còn biết kêu trời!

* Nhà hàng xóm của tôi có thú vui hát karaoke rất chói tai, từ ông ngoại, bà ngoại đến cậu cháu ngoại đều thích hát. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi (có hôm tăng ca tới 21 giờ) mà về đến nhà lại bị tra tấn bởi dàn karaoke thì tức không chịu nổi. Tôi nhờ bà tổ trưởng dân phố nhắc nhở nhà hàng xóm giùm nhưng không ăn thua! Tôi gọi công an phường nhưng chờ đến lúc công an xuất hiện thì nhà hàng xóm đã tắt karaoke, thế là đâu lại vào đấy!

Hàng xóm không chỉ gây ồn...

Tôi có một căn hộ ở chung cư An Hòa 2, P.Tân Thuận Đông, Q.7 (TP.HCM). Cùng ở trong căn hộ của tôi còn có người bạn Mỹ làm việc tại VN. Một lần tôi đi công tác nước ngoài thì căn hộ ở gần mở nhạc rất lớn vào lúc 6g30 sáng làm ông bạn người Mỹ tôi bị đánh thức không đúng lúc. Không chịu nổi tiếng ồn, ông bạn người Mỹ qua yêu cầu chủ nhà vặn nhỏ nhạc lại. Sự việc chỉ có như vậy và tôi không hề biết gì. Vậy mà hai tuần sau đó (ngày 11-11-2008) vào lúc 0g30, chủ căn hộ nói trên cùng ba người bạn trong tình trạng say rượu qua đập cửa nhà tôi. Khi tôi ra mở cửa thì cả bốn người lao vào đánh tôi tới tấp làm tôi bị gãy sống mũi, lệch vách ngăn.

Kết quả giám định pháp y cho thấy tôi bị thương tích tỉ lệ 10%. Sự việc tôi bị hàng xóm hành hung gây thương tích báo Công An TP.HCM đã có bài viết phản ánh trên số ra ngày 1-1-2009 nhưng đến nay những người hành hung tôi vẫn chưa bị xử lý.

Nguyễn Minh Tân (tan.nguyenminh@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất