![]() |
HLV Louis van Gaal và tiền đạo Wayne Rooney trong trận M.U thua Stoke 0-2 - Ảnh: Reuters |
Chelsea xếp vị trí 15 trên bảng xếp hạng Premier League với 19 điểm, kém M.U 10 điểm. Một bên đang dùng HLV tạm quyền, còn bên kia số phận HLV như chỉ mành treo chuông. HLV Louis Van Gaal vài ngày trước còn tỏ ý muốn báo giới xin lỗi thì sau trận M.U thua Stoke City 0-2 hôm thứ bảy (26-12) trên sân Britannia đã “xuống giọng”: “Không cần sa thải, tôi có thể từ chức”.
Thống kê cho thấy M.U mà Van Gaal đang dẫn dắt là đội hình tệ nhất trong lịch sử của họ. Lần đầu tiên, họ thua bốn trận liên tiếp kể từ năm 1961. Đã bảy trận liên tiếp họ chưa biết thắng, sắp cân bằng kết quả tám trận không thắng dưới thời HLV Alex Ferguson trong giai đoạn từ tháng 12-1989 đến tháng 1-1990.
Cách đây 26 năm, ban lãnh đạo M.U còn giữ lại ông Ferguson để sau này ông trở thành “vua” ở Old Trafford. Nhưng bây giờ chuyện đó không thể nào lặp lại với ông Van Gaal. Bóng đá cách đây 26 năm chưa nặng mùi thực dụng tiền bạc như bây giờ, mà lần gần nhất đến lúc đó M.U vô địch là năm 1967. Còn bây giờ, David Moyes rồi Van Gaal thay nhau chi đến 300 triệu bảng để bổ sung đội hình mà chưa đầy ba năm đã phá nát một M.U đang thống trị Premier League.
Những gì diễn ra trên sân của Stoke cách đây chưa đầy hai ngày mới là một sự sỉ nhục nhắm vào chính những người yêu M.U. CĐV Stoke đua nhau hô vang “tẻ nhạt, tẻ nhạt” mỗi khi M.U có bóng, nhắm vào Van Gaal hô “Ông sẽ bị mất việc sáng mai”. Và khi kết thúc trận đấu họ vẫn không tha: “Tuần nào chúng tôi có thể đấu với các anh?”.
Stoke là đội nào? Là đội cách đây vài năm được ông Arsene Wenger ví như đội bóng bầu dục bởi lối chơi cơ bắp chống lại bóng đá. Ấy vậy mà trước M.U, các cầu thủ Stoke chơi ban bật, mượt mà, bay bướm y như M.U ngày trước. Còn M.U thực thi lối chơi trì đọng như vũng nước tù, với địa chỉ đưa bóng đến thường xuyên nhất là cầu thủ Marouane Fellaini vụng về.
Nói những điều trên để đi đến nhận xét rằng các cầu thủ M.U đã mất bản năng chơi bóng, mất sự tự tin dưới tay ông Van Gaal. Thật trớ trêu là đêm nay M.U lại đụng độ với “kỳ phùng địch thủ” Chelsea ở Old Trafford trong hoàn cảnh bi đát này. Còn hay không còn ông Van Gaal trên ghế chỉ đạo, các cầu thủ M.U cũng chẳng thể “lột xác” ngay.
Nhưng may cho M.U là “đại kình địch” của họ cũng đang tuột dốc thê thảm. Chelsea sau khi ông Jose Mourinho ra đi lập tức thắng Sunderland 3-1, người ta nói khi các cầu thủ Chelsea muốn đá thật là thắng ngay. Nhưng đó là Sunderland không được tổ chức tốt. Gặp đội hình Watford được tổ chức tốt hôm thứ bảy, trong ngày ra mắt HLV Guus Hiddink, Chelsea có thắng được đâu, thậm chí còn chơi lép vế. Tại Old Trafford đêm nay, Chelsea cũng không có Diego Costa, vừa ghi hai bàn cứu Chelsea trước Watford, vì bị treo giò.
Mùa đấu dịp lễ ở Premier League bào mòn thể lực và trí lực của các cầu thủ ghê gớm. Arsenal vừa lên tinh thần bằng chiến thắng Manchester City 2-1 đã “sập hầm” 0-4 trước Southampton ngay. Với hai đội bóng Chelsea trí lực vừa ngoi được lên một chút và M.U trí lực đã về mức số không thì ai có thể trông mong gì?
Old Trafford đêm nay chẳng là nhà hát giấc mơ nào hết, mà là bến mê cho hai kẻ đau khổ vẫn đang trong cơn mê muội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận