07/05/2008 04:01 GMT+7

Oasis cafe

ĐÀM THÙY DƯƠNG(K9-Khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội)
ĐÀM THÙY DƯƠNG(K9-Khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội)

AT - Lên nói khó với bà chủ xóa hợp đồng. Thế nào?- Chẳng thế nào cả, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ sao thì nghĩ!

Y1Wxy20T.jpgPhóng to
AT - Lên nói khó với bà chủ xóa hợp đồng. Thế nào?- Chẳng thế nào cả, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ sao thì nghĩ!

Nói xong Ly gấp cái laptop vẽ quằn quại mấy hình graffiti rồi đi thẳng ra cửa. Vài người khách quen trong Oasis cười với Ly, cũng chẳng có tâm trí mà cười lại nữa. Không hiểu được, Ly thấy mình chẳng làm gì sai, tất cả chỉ là muốn tốt cho cả bọn, cho Oasis café đông khách, tăng doanh thu. Thế mà bây giờ lại thế này đây. Ly làm gì sai cơ chứ?

Gần sáu giờ chiều, thành phố không tấp nập mấy. Ly chạy xe dọc con đường biển rồi dừng lại ở khúc cua cây cầu đang xây dở, ngồi chờ đèn đường sáng lên. Ly và bọn bạn gọi đó là thú vui tốn xăng, nhưng cảnh buổi chiều tối ở con đường dọc biển này đẹp đến không thể dùng lời nói lại được. Ngồi một mình, nghĩ cũng điên điên - mọi lần Ly đều ngồi cùng lũ bạn. Cũng từ đây, từ thú vui tốn xăng, từ những lúc chán nản, ngồi túm tụm bên nhau ở đây mà bọn Ly đã vẽ trong đầu Oasis Café của năm đứa.

Oasis lớn lên dần dần, sau đợt thi đại học cả bọn bận rộn lo âu thì lại bùng lên dữ dội. Kết quả là bọn Ly đã trở thành chủ nhân của quán café games đầu tiên tại thành phố vào năm thứ hai đại học. Oasis được xây từ những giờ gia sư dài dằng dặc, những suất học bổng, những phi vụ bán vé xem phim, thậm chí là bán giày dép sale ngoài vỉa hè vào dịp giáp tết gần hai năm trời... Đó là niềm tự hào của cả năm đứa. Thế mà bây giờ, bọn Ly (chính xác là Ly và Bin) mâu thuẫn chỉ vì Ly đã ký cái hợp đồng đó.

Điện thoại rung, tin nhắn của Mèo, đứa nữ tính nhất trong bọn, là đứa có ma lực tin nhắn ghê gớm. Ly đọc, đang sướng run với những lời an ủi ngọt ngào, cuối cùng bị hẫng: "Nhưng mà mi cũng có cái sai ^^"(cặp ký tự cầu hòa này sao hôm nay đáng ghét quá!). Sai, Ly sai khi lúc nào cũng mong muốn cho Oasis phát triển, mở rộng? Sai khi ký cái hợp đồng thuê luôn tầng trên của Oasis hiện nay để mở rộng quán? "Nhưng mà như thế là quá mạo hiểm. Bọn mình đã nói là đợi Bông với Bo đi thực tập về xong đã rồi bàn tiếp. Ly tự đi ký cái hợp đồng đó, nếu không đảm đương nổi, thì làm thế nào?". Bin gắt vào mặt nó như thế lúc ngồi ở Oasis.

Có gì mà không đảm đương được, sao lại có đứa con trai nhát cáy như Bin chứ? Năm đứa sinh viên tay trắng còn mở được quán cà phê ngay trung tâm thành phố, giữ cho Oasis đứng vững hai năm trời. Vậy mà thuê luôn tầng trên để mở rộng Bin còn lo sợ. Mèo không về phía Ly đã đành. Mèo là con gái đúng nghĩa theo kiểu con gái chứ không phải theo kiểu của Ly. Còn Bin, cũng chẳng hiểu nổi nữa, sao không ủng hộ Ly chứ?

Đang cay cú tưởng sắp đánh nhau với cái điện thoại thì đèn đường bật sáng, cả con đường như đứng dậy vẫy chào Ly bắng cái ánh sáng ấm áp, vàng ngọt, gió biển rười rượi. Quán kem tươi bên đường bắt đầu đông khách. Quán kem bọn Ly đã ký kết hợp đồng miệng về việc xoay vốn cho Oasis. Oasis của Ly, Bông, Bo, Mèo, và cả Bin nữa. Tự dưng Ly thấy lòng hiền lành lại. Ly quay xe về Oasis, đến giờ phải trông quán rồi.

Bin vẫn ngồi ở cái kệ trắng đen xếp đầy những trò game. Mặt Bin bình thản, có thể nói là lạnh lùng nữa, vậy mà những năm cấp ba không hiểu sao có lúc Ly nghĩ mình thích Bin. Ly lắc đầu cười cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, dắt xe vào quán. Hôm nay đầu tuần, lại mới sập tối nên khách không mấy. Vài đứa nhóc chờ đên giờ học thêm suất thứ hai ngồi túm tụm chơi trò rút gỗ. Hai chàng sinh viên trọ ngõ đối diện thách nhau bên bàn cờ. Hai nhóm nữa Ly không thấy quen lắm. Bin thấy Ly, nhưng không nói gì, đáng ghét thật.

Thôi, cứ chờ Bông với Bo về rồi giải quyết. Chắc hai đứa không đến nỗi nhát cáy như Bin. Ly biết là kiểu gì cũng bị chê trách nên mới lén đi ký, vậy mà có ngờ đâu Bin phản ứng dữ dội như vậy. Bin đi ngang qua, không thèm nhìn Ly, chỉ bảo "Về đây" rồi đi thẳng. Ly nhìn cái biển Oasis sáng mềm mại. Oasis làm bọn Ly cãi nhau nhiều lần, nhưng cũng là cái kéo bọn nó lại gần nhau.

Sáng chủ nhật, Ly nhận được tin nhắn của Bin. Đến Oasis họp khẩn. Mấy hôm rồi cái tính ngang bướng làm Ly không thèm quan tâm đến Bin, đến cái hợp đồng đó, cũng không đến Oasis, chắc Bin đã xí xóa được hợp đồng rồi. Ly ngái ngủ nghĩ chắc Bin kêu Ly tới để thông báo. Chỉ tội cho Bông, Bo mới vừa về đến nhà lúc tối mà đã phải mệt rồi. Cũng một phần do Ly. Ly gắng ra khỏi giường, phóng xe tới quán.

Cả bọn đã tụ họp đầy đủ, vẻ mặt cũng không đến nỗi hình sự như Ly tưởng tượng. Bông, Bo đem ít mạch nha về, đang ngồi ăn dính cả quai hàm không nói được. Như vậy có khi là tốt, đỡ phải nghe nói nhiều, nghĩ thế bất giác Ly cười. Bo ngước lên trêu, "Đề nghị bị cáo không được cười khi đang xét xử". Lại còn thế nữa! Bông, Mèo, Bin, ừ Bin cũng cười, nhưng rồi mặt lạnh tanh. Bông nói Ly ăn đi rồi bào chữa cho hắn thuyết phục. Ly lại cười, mà không hiểu vì sao mình cười, ở bên bọn bạn lúc nào cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Bin không tỏ thái độ nhưng Ly biết cũng không còn giận Ly như hôm trước.

Rồi Ly bắt đầu thanh minh cho mình, Ly nói là Bin nhát cáy, Bin không hiểu những gì Ly làm là cũng chỉ muốn tốt cho Oasis, vì Ly tin Oasis sẽ làm được, có khả năng làm được. Có thêm tầng hai, Oasis sẽ không còn phải treo cái biển xin lỗi hết chỗ vô duyên ngoài cửa những lúc quá tải, sẽ đón được nhiều khách, quan trọng là sẽ thu được nhiều tiền. Ly nói Bin không bao giờ dám liều. Bin đủng đỉnh, liều như Ly thì đúng là không dám thật. Ly nhìn Bin một hồi, quay lại nhún vai, "Mà thôi, không đồng ý thì thôi, có gì đâu, dù gì thì Bin cũng nói khó được bà chủ là xóa cái hợp đồng đó còn gì. "

- Bà ấy không xóa - Bin nói.

- Cái gì? Không xóa hả? Không xóa! Để Ly, để Ly lên nói với bà chủ, cùng lắm là Ly sẽ bồi thường để bà chủ xóa cái hợp đồng đó đi.

Cả bọn không nói gì, Ly sợ mình đã gây rắc rối to rồi, cứ xông lên tầng hai. Không có ai cả, gian trống, ngổn ngang những thùng sơn, những cái kệ gỗ đóng dang dở. "Gọi Ly lên là để design nốt bức tường này đó, trốn việc lâu quá”. Giọng Mèo sau lưng Ly. Ly đang ngơ ngác không hiểu gì thì Bông nói, "Lần sau đừng có liều nữa, có việc gì cả bọn cùng suy nghĩ, bọn mình đâu đến nỗi nhát cáy". "Ừ", Bo phụ họa, "thuê luôn cái tầng này đâu có rẻ, lại vất vả lắm, chẳng biết có làm nổi không. Nhưng thôi, phải cố chứ". Cuối cùng Bin cũng lên tiếng, "Đứa nhát cáy này đã không xóa bỏ hợp đồng, vì xét ra Oasis không đến nỗi không gánh được, Bin chỉ tức Ly cứ cố chấp làm những gì mình muốn thôi."

Thì ra là cả bọn dám giấu Ly, mà cũng tại Ly cứng đầu cả tuần không thèm sang Oasis. Bin, Bông, Bo, Mèo đứng cạnh nhau ở bức tường trắng nhìn Ly thân thiết và bao dung. Ly ngại ngùng nhoẻn cười, rồi lại la lên, "Sao chỗ này lại sơn màu xanh? Không được". Bin lắc đầu, "Thôi, cả bọn đi xuống để cô nàng liều làm gì thì làm, design chính mà trốn việc lâu rồi đó."

"Làm không xong việc không về đâu nghen". Bin nháy mắt với Ly, điệu bộ hòa giải đáng ghét không chịu được. Ly giả bộ lắc đầu nguầy nguậy, "Chữ Oasis này Bin sơn phải không? Xấu quá!". Liếc nhìn sang, Bin nhún vai đi xuống, miệng mỉm cười. Chữ "Oasis" đang sơn dở nằm trên sàn, nói thế thôi cũng không xấu lắm.

(4-2008)

Bd1oZXyw.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐÀM THÙY DƯƠNG(K9-Khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên