19/10/2025 19:13 GMT+7

Ở tuổi 85, giáo sư Trình Quang Phú vẫn viết về Bác Hồ như dòng sông cuộn chảy

Sau cuốn truyện ký 'Theo dấu chân Người' gây tiếng vang, giáo sư, nhà văn Trình Quang Phú đang ấp ủ thêm một cuốn sách nữa về Bác Hồ mang tên 'Người đi muôn trùng non nước'.

Bác Hồ - Ảnh 1.

Giáo sư, nhà văn Trình Quang Phú tại buổi giao lưu, trò chuyện về cuốn sách Theo dấu chân Người vào chiều 19-10 - Ảnh: LÊ GIANG

Chiều 19-10, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM) diễn ra chương trình giao lưu với giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú về tác phẩm truyện ký viết về Bác Hồ mang tên Theo dấu chân Người (xuất bản lần đầu năm 2024). 

Tới dự buổi giao lưu có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM; luật sư Trần Văn Sự, nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM; nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM; nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM...

Giáo sư Trình Quang Phú, 'dòng sông cuộn chảy' ở tuổi 85

Giáo sư Trình Quang Phú năm nay 85 tuổi và vẫn rất minh mẫn. Vợ ông, bà Huỳnh Thị Kim Hương, kể ông có niềm say mê viết về Bác Hồ và viết bằng tư liệu có sẵn trong đầu qua hàng chục năm nghiên cứu, tìm hiểu. Khi ông ngồi viết sách, không thứ gì có thể làm ông phân tâm. 

Đại tá Nguyễn Mạnh Cương, Trưởng ban đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại TP.HCM, cho biết sau cuốn Theo dấu chân Người, giáo sư đang ấp ủ cuốn sách Người đi muôn trùng non nước, tác phẩm tiếp theo về Bác Hồ, dự kiến ra mắt cuối năm 2025.

Giáo sư có lối làm việc rất chỉn chu, khoa học và nghiêm túc. Trước buổi trò chuyện, ông nói cuốn sách sắp tới cần chỉnh sửa thêm vì ông vừa tìm được một nhân chứng mới. Cách viết của ông dễ hiểu, dễ đi vào lòng người và đậm tính nhân văn.

Ở tuổi 85, giáo sư Trình Quang Phú vẫn viết về Bác Hồ như dòng sông cuộn chảy - Ảnh 2.

Giáo sư Trình Quang Phú (trái) và đại tá Nguyễn Mạnh Cương, Trưởng ban đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại TP.HCM - Ảnh: LÊ GIANG

Bác Hồ - Ảnh 3.

Đại tá Trần Thế Tuyển cho rằng nhà văn Trình Quang Phú là một trong những người Việt Nam viết về Bác Hồ nhiều nhất và thành công nhất - Ảnh: LÊ GIANG

Là khách mời trò chuyện, đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển là người em, học trò, đồng nghiệp của giáo sư Phú. Ông nhận định giáo sư là đại tá an ninh và cũng là lính Bộ đội Cụ Hồ, đi suốt dọc dài cuộc kháng chiến giành độc lập mà nay vẫn như "dòng sông cuộn chảy".

Vì giáo sư xuất thân từ gia đình cách mạng, trải qua nhiều khắc nghiệt của cuộc kháng chiến mà vẫn trọn vẹn trở về và ghi chép. Sau giải phóng đến nay, ông vẫn miệt mài với cuộc đời cách mạng của mình. Đại tá Trần Thế Tuyển cho rằng nhà văn Trình Quang Phú là một trong những người Việt Nam viết về Bác Hồ nhiều nhất và thành công nhất.

Ông không chỉ là nhà văn, nhà khoa học, nhà quản lý mà còn là người chiến sĩ làm nhiệm vụ đặc biệt, nên các tác phẩm có tính điều tra rất mạnh. Truyện ký của ông có chất văn chương nhưng về con người cụ thể và những không gian cụ thể.

Lớp hậu sinh ngưỡng mộ sức lao động nghệ thuật của ông. Cuốn sách Người đi muôn trùng non nước dự kiến dày 500 trang.

Bác Hồ - Ảnh 4.

Bà Kim Hương, vợ của giáo sư - nhà văn Trình Quang Phú, kể về niềm say mê viết của chồng mình - Ảnh: LÊ GIANG

Người viết 8 cuốn sách về Bác Hồ

GS Trình Quang Phú đã nhiều lần gặp Bác Hồ khi Người còn sống. Ông nhớ về lời dặn của Người: "Bác Hồ mỗi lần gặp đều dặn chúng ta phải hết sức khiêm tốn, phải nghĩ về người khác hơn là nghĩ về chính mình".

GS Trình Quang Phú bắt đầu viết về Bác vào năm 1969 lúc Người ra đi. Khi đó, ông đang công tác ở Ban miền Nam của Trung ương Đảng, lo về báo chí xuất bản, hoạt động rất bí mật. 

"Miền Nam yêu cầu tôi viết bài kịp thời để đưa ra chiến trường, đăng trên nhiều báo", ông kể. Sau này, nhà thơ Bảo Định Giang bảo ông nên tập hợp các bài viết đó in thành sách, đó là cuốn Miền Nam trong lòng Bác để gửi ra chiến trường.

Bác Hồ - Ảnh 5.

Giáo sư Trình Quang Phú và các em học sinh tham dự sự kiện - Ảnh: LÊ GIANG

Tiếp đó GS Trình Quang Phú viết các cuốn Người là niềm tin, Bác Hồ ở Phan Thiết, Đường Bác Hồ đi cứu nước, Theo Bác đi kháng chiến.

Sau giải phóng, mạch viết của ông và yêu cầu của bạn đọc luôn rất lớn. Ông viết cuốn Từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng, Theo dấu chân Người và sắp tới là Người đi muôn trùng non nước. Tất cả là 8 cuốn sách về Bác Hồ, trong đó một cuốn chưa in.

Với GS Trình Quang Phú, trong hơn 60 năm qua, kể từ năm 1961 với phóng sự trên báo Cứu Quốc được giải thưởng văn học, nhưng từ sau năm 1975 đến nay, ông là chuyên gia nghiên cứu khoa học nên cây bút vẫn là tay trái. Ông chính là tấm gương tiêu biểu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ở tuổi 85, giáo sư Trình Quang Phú vẫn viết về Bác Hồ như dòng sông cuộn chảy - Ảnh 6.Theo dấu chân Người: Cuốn truyện ký về Bác Hồ từ một nhà văn từng làm tình báo an ninh

Từng làm công tác tình báo, đi rất nhiều nước, xâm nhập vào kho tư liệu mật thám, nhà văn Trình Quang Phú đã tìm hiểu về 30 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước và viết cuốn 'Theo dấu chân Người'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất