13/04/2011 17:24 GMT+7

Ở Pháp, xe làm rớt vật nhọn bị xử rất nặng

 NGUYỄN HỮU TRUNG KIÊN 
 NGUYỄN HỮU TRUNG KIÊN 

TTO - Tôi là Việt kiều Pháp làm việc trong ngành luật. Vì cha mẹ và người thân còn ở VN nên năm nào tôi cũng về thăm gia đình. Mỗi lần về nước tôi thường đi trên xa lộ Hà Nội và quốc lộ 51. Xe gắn máy của tôi bị bể bánh thường xuyên, mỗi lần như vậy đều phải thay ruột xe vì khi bị cán đinh tự chế thì ruột xe không còn sử dụng được nữa.

Mạnh tay hơn với nạn rải đinh

eRAbaH99.jpgPhóng to

"Đinh tặc" hoành hành không chỉ ở miền Đông Nam bộ mà gần như tất cả các đô thị lớn. Trong ảnh là những nạn nhân của "đinh tặc" trên cầu cạn Pháp Vân, Hà Nội - Ảnh HÀ LONG

Theo tôi được biết ở Pháp, khi một ôtô (vì bên đó rất ít xe gắn máy) vô tình hay cố ý đánh rơi một vật nhọn xuống đường mà không ngừng lại lượm lên khi xe sau chớp đèn hoặc bấm còi báo hiệu cho biết thì người lái xe sau có trách nhiệm điện thoại cho cảnh sát báo rõ sự việc và số xe trước.

Cảnh sát tức thì đến thu lượm và lập biên bản, đưa người chủ xe đó ra tòa. Hình thức xử lý có thể lên đến 5 năm tù giam (nếu trường hợp nghiêm trọng có thể đến 10 năm) với hai tội danh như sau: 1) gián tiếp sát thương người khác, 2) hủy hoại tài sản người khác (vì khi cán trúng vật nhọn có thể gây tai nạn chết người hoặc bể bánh xe, bể kính...).

Tôi có đọc trên báo Tuổi Trẻ là đã có nhiều “đinh tặc” bị công an bắt nhưng hình thức xử lý có lẽ không đủ để răn đe những “đinh tặc” khác.

Theo tôi, luật pháp Việt Nam nên có hình thức xử lý thật nghiêm để làm gương cho những kẻ chỉ vì vài mươi ngàn đồng mà nhẫn tâm nhìn người khác có thể té xe chết hoặc thương tật suốt đời.

 NGUYỄN HỮU TRUNG KIÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên