
Chị Hoàng Thu Nga (bìa trái) với gia đình người hiến tạng và đại diện bệnh viện - Ảnh: BVCC
Sáng 21-1, lần đầu tiên kể từ năm 2010, Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia đã tổ chức lễ tri ân những người chết não đã hiến tặng mô tạng trong hơn 15 năm qua. Có 266 người như vậy, và họ đã giúp cứu mạng hàng trăm cuộc đời khác.
Chị Nguyễn Thị Hiền, 32 tuổi, là một trong số thân nhân của người hiến tạng có dịp đến buổi lễ này. Một năm rưỡi trước, cuộc sống gia đình anh chị đang êm ấm lắm, hai con trai một bé 7 tuổi một bé sắp 2 tuổi, hai vợ chồng trẻ trung mạnh khỏe, cùng nhau làm ăn nuôi con. Thế mà vào tháng 8-2024, chồng chị đột ngột gặp nạn khi ở tuổi 32.
Giây phút biết được chồng đã chết não không hồi phục được, chị đã có một quyết định là hiến tạng chồng để cứu những người không may khác, đang chờ ghép tạng để được sống.
Chị Đồng Thị Thu Nga, cán bộ phòng công tác xã hội Bệnh viện Xanh Pôn, nơi chồng chị Hiền điều trị những ngày cuối cùng của cuộc đời, chia sẻ: "Lúc ấy không phải ai trong gia đình cũng đồng thuận với quyết định của Hiền, nhưng Hiền đã dũng cảm, đã có một quyết định nhân văn. Nhờ đó có hai người được ghép giác mạc và nhìn thấy ánh sáng trở lại, hai người được ghép thận, một người được ghép tim và một người được ghép gan".
Một năm rưỡi kể từ khi chồng đi xa, chị Hiền đã nhận được hai bức thư của hai người được nhận giác mạc của chồng. Chị cũng nhận tin những người cùng nhận tạng hôm ấy đều đã khỏe lại sau ca ghép. Đó là điều chị vui mừng nhất, bởi anh ấy chưa hẳn đã xa mẹ con chị, anh ấy vẫn còn hiện diện khỏe mạnh ở một nơi nào đó. Đó là điều chị được an ủi.
Theo ông Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia, quyết định hiến tặng mô tạng không phải là một quyết định y khoa mà là một quyết định nhân văn, vì cuộc sống.
"Ở cõi hồng trần có thể có sinh ly tử biệt, nhưng những người hiến tặng mô tạng đến phút cuối vẫn muốn tặng lại sự sống, tận trái tim mình tôi không bao giờ quên những món quà vô giá ấy" - chị Hoàng Quỳnh Nga, một trong những người được ghép tạng từ "quà tặng sự sống" của người hiến tạng chết não, bày tỏ.
Cách đây ít ngày, các con của chị Hiền và hai bạn nhỏ khác (con một người chết não hiến tạng khác) bất ngờ nhận được suất học bổng mỗi bé 1,5 triệu đồng/tháng. Món quà này sẽ đồng hành cùng các bé đến khi 18 tuổi. Người thân của cháu ra đi, nhưng lại có một bàn tay khác cùng dắt các cháu đi trên hành trình cuộc đời.
Mong là các cháu sẽ trưởng thành, chị Hiền nghĩ ở nơi xa, chắc anh ấy sẽ mỉm cười khích lệ chị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận