09/08/2015 10:48 GMT+7

​Ở nơi sợ... chích ngừa!

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - Việc chích ngừa cho người dân tộc Bhnoong hoàn toàn không dễ dàng chút nào! Đơn giản bởi họ rất sợ kim tiêm!

Những người con của ông Hồ Văn Sanh (thôn 8B, xã Phước Lộc). Một người đau ốm nghi nhiễm bạch hầu nằm liệt giường - Ảnh: Tấn Vũ

Ngành y tế Quảng Nam vừa tổ chức một chiến dịch tiêm chủng cho đồng bào dân tộc Bhnoong xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Đây chính là nơi có ổ dịch bạch hầu khiến ba người chết và hàng chục người nhập viện điều trị. 

Ông Nguyễn Đức Toàn - chủ tịch UBND xã Phước Lộc - cho biết từ xưa đến nay người dân vùng cao này chưa hề chích bao giờ nên họ rất sợ. Thường khi có bệnh thì người dân chỉ cúng bái.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hai - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - còn cho hay khi đau ốm người dân chỉ cúng kiếng và sau khi cúng họ “bế quan” 10 ngày liền. Vì vậy khi có những trường hợp bệnh đã trở nặng, việc cứu chữa gần như vô phương.

Vừa rồi, khi hai thôn 8A, 8B của xã Phước Lộc được xác định là tâm điểm ổ dịch bạch hầu, ngành y tế Quảng Nam hạ quyết tâm phải chích ngừa cho người dân bằng mọi giá.

Và đương nhiên chiến dịch chích ngừa tổng lực không hề dễ dàng chút nào khi phải vận động bằng mọi cách, trong đó có cả cách trì kéo quyết liệt.

Và cuối cùng kết quả cũng mỹ mãn khi trong đợt tiêm chủng này, Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam triển khai ở sáu thôn của xã Phước Lộc và chích ngừa cho gần 900 người dân!

Dù điểm tiêm chủng ở trong làng, nhưng gia đình anh Hồ Văn Xiên (thôn 8B) vẫn quyết không đi tiêm chủng. Cán bộ xã phải đến nhà vận động bằng được gia đình anh đi tiêm văcxin phòng bệnh. Anh Xiên nói: “Tiêm đau lắm, không tiêm đâu”
Dù tích cực vận động người dân tiêm chủng, nhưng vợ chồng ông Hồ Văn Vía (55 tuổi, thôn 8B) đang bị ốm vẫn trốn ở nhà đắp chăn nằm ngủ, quyết không đi tiêm văcxin và để cán bộ y tế khám bệnh. Trong ảnh: ông Hồ Văn Hạnh - chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Lộc - đến nhà thuyết phục, lôi kéo ông Vía đến tiêm chủng, khám bệnh nhưng ông vẫn quyết không đến
Cán bộ Sở Y tế Quảng Nam phải “dụ khị” người dân đi chích ngừa bằng cách chiếu phim, lồng vào nội dung phóng sự về tiêm chủng cho người dân xem
Những đứa trẻ người dân tộc Bhnoong ở Phước Lộc (huyện Phước Sơn) lần đầu tiên được tiêm phòng khóc thét do vừa sợ vừa đau
Hai trường hợp nghi nhiễm bệnh bạch hầu đã điều trị khỏi, trong đó có Hồ Văn Béo (bìa phải) dương tính với bệnh bạch hầu cũng được tiêm chủng phòng bệnh
Dần dà cũng có những người dân dạn dĩ tự tìm đến điểm tiêm chủng để được chích văcxin phòng bệnh
Cán bộ y tế treo băngrôn tiêm chủng trước cổng thôn 8B (xã Phước Lộc)
LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên