24/04/2010 15:14 GMT+7

Ở ngưỡng cửa cuộc đời

LÊ THỊ QUỲNH TRÂM
LÊ THỊ QUỲNH TRÂM

TTO - Mỗi người chúng ta đều có một “ngưỡng cửa cuộc đời” của riêng mình. Đó là lằn ranh, là giới hạn chứng tỏ ta trưởng thành và biết suy nghĩ chín chắn hơn. Và nhà văn Lý Lan cũng có một “ngưỡng cửa cuộc đời" của chị.

pl9Qc80p.jpgPhóng to

Ở ngưỡng cửa cuộc đời là tạp văn mà nhà văn Lý Lan viết dành cho giới trẻ. Bao cung bậc tình cảm, những nốt trầm của cảm xúc, sự lắng đọng, suy tư được chị gửi vào từng câu chữ. Mỗi câu chuyện là một mắt xích nhỏ gợi cho người đọc dư âm về tình bạn, tình yêu và cuộc sống. Đó là một chuỗi suy tư, một chuỗi bâng khuâng, một chuỗi hoài niệm và một chuỗi nhớ…, chúng đan cài, soi chiếu vào nhau tạo nhiều cung bậc ý nghĩa cho người đọc.

Huy và Kim Anh là hai nhân vật trong câu chuyện Ở ngưỡng cửa cuộc đời. Huy là một chàng trai năng động, đại diện cho lớp trẻ tự tin, tham vọng và háo hức… Nhưng ở Huy lại thiếu một điều rất quan trọng là chí tiến thủ. Bởi lẽ Huy chỉ sống một cuộc đời mà người khác sắp đặt sẵn chứ không biết vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân.

Ngược lại, Kim Anh là một cô gái biết sống cho ra sống. Cô đã vươn tới mục đích lớn nhất của cuộc đời bằng chính nghị lực và niềm tin của cô gái nhỏ. Mặc dầu làm “osin", không có tiền đóng học phí nhưng Kim Anh vượt qua tất cả khó khăn, thử thách để thực hiện ước mơ của mình là thi vào trường đại học rồi ra làm việc giúp ích cho xã hội.

Đối sánh hai mẫu hình trẻ khác nhau, Lý Lan muốn gửi gắm một thông điệp rằng hãy biết: “Cái chết có thể đánh què một con người nhưng cuộc sống không biết đầu hàng. Trước khi chết cứ sống cho ra người, cứ sống cho những ước mơ, cho những khát vọng thành đạt”.

Nhiều người cho rằng hành trang bước vào đời chỉ cần kiến thức là đủ. Thế nhưng với tác giả của Ở ngưỡng cửa cuộc đời, đó chỉ mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Sẽ là hụt hẫng, là vấp ngã nếu trong hành trang ấy thiếu vốn sống, thiếu văn hóa và thiếu cả ngoại ngữ…

Với thời đại công nghệ thông tin, thời đại của hội nhập thì giới trẻ phải cần nhiều hơn nữa những lý thuyết trong nhà trường. Mỗi câu chuyện trong Ở ngưỡng cửa cuộc đời là mỗi mảnh ghép nhỏ, là những mảng suy nghĩ riêng tư của Lý Lan. Thế nhưng, đằng sau cái tưởng chừng là riêng tư, vụn vặt ấy lại là những bài học cho giới trẻ chúng ta. Những suy nghĩ về tình bạn, tình yêu… phần nào đó gõ cửa trái tim mỗi độc giả chúng ta.

Mới đọc Ở ngưỡng cửa cuộc đời cảm giác ban đầu là mệt mỏi vì những câu chuyện rời rạc không ăn khớp vào nhau. Nhưng lúc gấp sách lại rồi ta mới hiểu những gì mà Lý Lan muốn nói. Ý nhị và nhẹ nhàng đi vào lòng người, và ẩn sau trong câu chữ nhẹ nhàng, cái không có chuyện ấy lại là những điều cực kỳ bổ ích với giới trẻ chúng ta.

Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 2.000 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

LÊ THỊ QUỲNH TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên