26/05/2008 11:28 GMT+7

Ở Milan, vầng trăng chia đôi…

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Vào thời khắc đội trưởng Inter Javier Zanetti giương cao chiếc cúp vô địch, chỉ có một nửa thành Milan bừng lên như sấm dậy. Nửa còn lại u buồn, vì AC Milan đã thất bại trong cuộc đua giành vé dự Champions League với Fiorentina…

Nhìn lại Serie A mùa giải 2007-2008:

Bài 1: Inter - kẻ vô địch bị căm ghét

Milan thời hoài niệm

Milan chính là con bài chính trị trong tay ông chủ tịch giàu tham vọng Berlusconi. Khi Berlusconi cần tạo thanh thế trong cuộc chạy đua cho chiếc ghế thủ tướng Ý, Milan đá như điên như cuồng, thắng như chẻ tre với một đội hình “siêu” tấn công. Nhưng ngay sau khi vị chủ tịch 72 tuổi này đắc cử, Milan như quả bóng xì hơi, gánh ngay lấy thất bại then chốt 1-3 trước Napoli.

3PxhCO5p.jpgPhóng to

Trận thua tai hại trước Napoli làm tan vỡ giấc mơ Champions League của Milan Ảnh: Getty Images

Đội hình cằn cỗi với việc giữ mãi những niềm hi vọng xưa cũ như Paolo Maldini, Nesta, Dida hay Favalli… đã biến Milan thành một đội bóng có số tuổi trung bình nhiều nhất châu Âu. Sự xuất hiện của Kaka, rồi sau đó là “chú vịt” Pato cùng một vài sự bổ sung vá víu từ tuyến trẻ như Paloschi hay Valeri Fiori… có vớt vát chút niềm hi vọng của những milanista, nhưng rồi chỉ bằng một trận thua, bộ mặt thật của Milan mới thật sự phơi bày.

Milan đã sống quá nhiều vào những hoài niệm. Maldini đã thành tượng đài ở sân San Siro, nhưng nhìn vào những nếp nhăn trên trán và trên khóe mắt anh người ta thấy một thời tuổi trẻ của cầu thủ này cũng như một thời oanh liệt của Milan đã trôi qua.

Milan còn sống nhờ vào những bàn thắng của Inzaghi, một cầu thủ đã 35 tuổi, thời hoàng kim đã qua rất lâu, chỉ dốc chút “sức tàn” cho vài trận đấu cuối. Trong những trận thắng bùng nổ trước Reggina và Livorno, Inzaghi đã ghi hàng loạt bàn thắng để rồi những milanista lại mộng mơ về một cú ngược dòng cuối mùa giải.

Và khi Berlusconi tuyên bố từ chức chủ tịch Milan, dù chỉ là hình thức, người ta cũng bắt đầu cảm nhận chu kỳ của Milan đã kết thúc…

Nhuộm tím Calcio

Màu tím, màu áo của Fiorentina, mang đến sự tĩnh lặng cùng một tâm thái lãng mạn. Cái màu lãng mạn ấy “vận” cả vào lối chơi của đội bóng thành Florence, biến họ thành một đội bóng chơi cực kỳ… không ổn định.

Trong cả mùa giải, Fiorentina chưa bao giờ vượt lên hẳn những kẻ bám đuổi cạnh tranh chiếc vé dự Champions League, trong đó có Milan. Fiorentina đã có những trận thua tai hại, như trận thua trước Inter giúp Milan “xốc” lại tinh thần, rồi trận thua bất ngờ trước Cagliari ở vòng 36 khiến vị trí thứ tư tưởng như đã bị Milan chiếm trọn.

KKcD1ljp.jpgPhóng to
Cesar Prandelli, người mang lại sự an tâm cho những CĐV thành Florence Ảnh: Getty Images

Nhưng rồi khi Milan “chết chìm” ở sân San Paolo của Napoli, Fiorentina đã tận dụng cơ hội trời cho, đè bẹp “kẻ cùng quẫn” Parma, để rồi không cho đội quân của ông Ancelotti có bất kỳ cơ hội nào soán ngôi trong vòng đấu cuối. Và với bàn thắng duy nhất của Osvaldo, sau 39 năm, Fiorentina mới giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất Châu Âu.

Fiorentina đoạt vé, đơn giản chỉ vì họ là đội bóng chơi ổn định hơn trong cả mùa, mà thậm chí thất bại ở Cúp UEFA còn giúp đội bóng áo tím dồn toàn lực thi đấu ở Serie A. Milan thăng hoa ở những loạt trận cuối, nhưng bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ…

Sân chơi hạng hai, đội hình hạng hai?

Kết thúc mùa giải, Milan chứng kiến một cuộc “tháo chạy” hàng loạt, và những bổ sung nhân sự cho đến giờ là quá ít cho tham vọng của CLB này. Mùa tới, phải hạ mình xuống đá ở Cúp UEFA, những “ngôi sao” của Milan, dù rằng đã qua thời từ lâu, đã có quá nhiều những danh hiệu, không dễ dàng chấp nhận thực tại phũ phàng đó.

Cafu và Serginho đã chính thức nói lời chia tay sân San Siro. Kaka cùng Pirlo vẫn đang bị chèo kéo dữ dội bởi Real Madrid và Chelsea. Gilardino đã ký bản ghi nhớ với chính Fiorentina. Maldini, Inzaghi sẽ nghỉ hưu ở mùa tới… Ngay cả “kiến trúc sư” cho thành công thời gian qua của họ, HLV Ancelotti, cũng chưa biết sẽ ở hay đi.

Flamini, tiền vệ người Pháp được giới chuyên môn đánh giá là một “công nhân” hơn là một nghệ sĩ sân cỏ, chắc chắn vẫn chưa phải là cái tên đình đám nhất xuất hiện ở Milan, chỉ mới là sự bổ sung gần đây nhất. Nhưng với việc phải đá ở Cúp UEFA, liệu họ có thu hút được Drogba hay Ronaldinho không?

Mùa này, ở thành Milan vầng trăng hạnh phúc bị xẻ làm đôi. Mùa tới, ở San Siro vẫn ngổn ngang trăm mối…

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất