26/10/2011 04:20 GMT+7

Nuôi nhầm con suốt 12 năm

HOÀNG NGỌC (Theo BBC)
HOÀNG NGỌC (Theo BBC)

TT - 12 năm xa cách, cuối cùng hai đứa bé bị nhận nhầm khi mới chào đời tại một bệnh viện ở Nga đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột.

oqjNFPmS.jpgPhóng to
Anya (trái) và Irina đã trở thành bạn và cho biết rất muốn cùng chung sống dưới một mái nhà - Ảnh: BBC

Khi cho xét nghiệm ADN của bé Irina để buộc chồng cũ phải trợ cấp hằng tháng cho con mình sau ly hôn, cô Yulia Belyaeva đã choáng váng khi biết đứa bé cô nuôi gần 12 năm qua không phải là con ruột. Anya và Irina được sinh ra cách nhau 15 phút tại Bệnh viện phụ sản Kopeysk và bị nhận nhầm do đeo sai bảng tên của cha mẹ. Con ruột của cô Yulia - bé Anya - hiện đang sống với cha là một tín đồ đạo Hồi đã ly dị vợ.

Giám đốc Bệnh viện Kopeysk đã lên truyền hình xin lỗi hai gia đình, nhưng họ tuyên bố sẽ kiện bệnh viện ra tòa vì những thiệt hại tinh thần mà bệnh viện gây ra cho họ. “Không có gì đau khổ bằng việc con cái nhìn chúng ta như những người xa lạ” - cô Yulia cho biết.

HOÀNG NGỌC (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên