Với chú, dù gặp những việc bi quan đến mấy cũng cố tìm trong ấy sự lạc quan để vui sống.
Như chị Tư đau khổ vì có ông chồng mắc bệnh lăng nhăng, đã đến khóc với chú Năm, mong có một lời khuyên. Chú cười cười bảo: Con Tư có bao giờ soi gương không nhỉ? Áo quần lúc nào cũng nhàu nhĩ, tóc tai rối bù... Đố thằng đàn ông nào mà ham hố nổi khi thấy bộ dạng thế này.
Về sửa sang hình thức đi, không khéo vài bữa lại chạy sang than với chú là vì sao thằng Tư quấy rối suốt ngày nhé.
Chị Tư cười ỏn ẻn đi về.
Hay anh Sáu xích lô, lúc nào cũng than nghèo kể khổ. Chú Năm khuyên: Tưởng giàu sướng hả Sáu? Giàu thì ăn lắm đồ bổ, mập thù lù, nay huyết áp, mai tiểu đường. Cứ nghèo như mày mà lúc nào cũng mình dây, chẳng lo bệnh.
Anh Sáu cười phớ lớ.
Mấy hôm rày, bà con than trời vì chuyện nước ngập. Chú Năm tát nước ná thở, vậy mà cũng cười cười: Ngập vậy là hay đấy.
Bà con lao nhao: Hay là hay làm sao?
Chú Năm trả lời: Nước mình đang gặp khó khăn vì địa ốc đóng băng, các chung cư hạ giá hà rầm mà chẳng ai mua. Nếu ngập cứ kéo dài, chắc chắn phải kiếm đường vào chung cư ở, kiếm một căn trên lầu cao thì lo gì ngập!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận