17/03/2018 11:05 GMT+7

Nước mắt từ cờ bạc online

Ông V.H.  (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) S.BÌNH - G.MINH ghi)
Ông V.H. (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) S.BÌNH - G.MINH ghi)

TTO - Trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ liên quan đến nguyên thiếu tướng công an, có hàng chục triệu tài khoản đánh bạc online. “Ma lực” của cờ bạc online khiến nhiều người không dễ dứt ra, dẫn đến thảm cảnh tán gia bại sản.

Nước mắt từ cờ bạc online - Ảnh 1.

Công an phá một tổ chức đánh bạc online tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) cuối năm 2017 - Ảnh: Công an cung cấp

Sau đây là chia sẻ của người trong cuộc như một bài học nhớ đời.

"Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc tại một cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Đồng Nai. Khi tôi cưới vợ, gia đình hai bên mua nhà và ôtô tặng vợ chồng tôi cho "nở mặt nở mày". Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, sớm sinh một đứa con trai.

Do công việc phải trực đêm, tôi nghe theo một người bạn chơi bạc online cho đỡ buồn. Cách chơi rất đơn giản, trên máy tính cơ quan hoặc điện thoại, chỉ cần online sẽ có nhiều trang web cờ bạc trực tuyến để lựa chọn. 

Tôi chọn trang web mà người bạn đang chơi, tạo tài khoản, nạp tiền rồi thích trò nào chơi trò đó: keno, bacarac, domino, xì zách, đá gà, bóng đá... Đánh mức nào cũng có, từ vài trăm cho tới vài chục triệu đồng cho một lần cược. Khi thua thì nạp tiền vào, khi thắng thì rút tiền ra tiêu xài.

Thời gian đầu tôi hay thắng, từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, có khi lên đến gần 200 triệu đồng. Tôi rút tiền ăn chơi, nhậu nhẹt với tụi bạn cờ bạc thường xuyên, bỏ bê công việc, gia đình. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi dần thua lại sạch. Nghĩ "có ăn có thua" nên tôi chơi lớn hơn để mong kiếm được nhiều tiền, nhưng "đụng đâu thua đó". Tôi bắt đầu bán xe máy, mượn tiền, canh me đánh cú lớn với hi vọng chỉ cần trúng đậm một lần tôi sẽ nghỉ. Nhưng một lần thôi cũng không xảy ra và tôi lún sâu vào nợ nần chồng chất.

Tôi bị "xã hội đen" dọa chém giết, hại vợ con nếu không trả nợ. Tôi lo lắng ăn ngủ không yên, người như kẻ mất hồn. Bí quá, tôi nói thật với vợ và bàn bán ôtô trả nợ. Vợ tôi đau buồn nhưng đành chấp nhận. 

Thật ra, tôi bán xe chỉ đủ trả bớt phần nợ. Giấu vợ, tôi âm thầm mang sổ đỏ căn nhà đi thế chấp ngân hàng tiếp tục trả nợ. Hiện tôi bị thôi việc do không hoàn thành nhiệm vụ và tai tiếng cờ bạc. Hiểu hoàn cảnh, anh ruột cho tôi mượn đỡ chiếc ôtô chạy taxi xoay xở chi tiêu trong gia đình và nuôi vợ con.

Gần đây, nhớ đến cảm giác tiền tài như trước, tôi đã làm liều vay tiền nóng bên ngoài "dập mạnh" vài trận bóng đá mong gỡ gạc chút đỉnh. Nhưng tôi tiếp tục thua khoảng 200 triệu đồng. Bây giờ, tôi đang lo không biết tìm đâu ra 30 triệu đồng mỗi tháng để trả cho xã hội đen. Rồi lại lo vợ tôi sẽ biết, chắc sẽ bỏ tôi đi...

Tôi biết không riêng mình mà còn nhiều người khác lâm vào cảnh tán gia bại sản vì cờ bạc online, có người tự tử. Đánh bạc online hiện nay chơi rất đơn giản, nên tôi mong sao cơ quan chức năng có những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu để giúp nhiều người không bị ma lực cờ bạc lôi cuốn và sa vào thảm cảnh như tôi.

Bài viết thể hiện quan điểm góc nhìn riêng của tác giả. Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Cờ bạc và tội ác! Cờ bạc và tội ác!

TTO - Vi phạm pháp luật phải chịu tội đã đành. Nhưng nhân danh bảo vệ pháp luật để dung dưỡng bảo kê cho việc phạm pháp làm tan nát nhiều gia đình, tan nát nhiều cuộc đời tuổi trẻ thì đó là một tội ác!


Ông V.H. (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) S.BÌNH - G.MINH ghi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên