25/02/2010 01:19 GMT+7

Nước mắt làng hoa

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TT - Bỏ công sức gần nửa năm trời chăm chút từng giỏ hoa để mong có đồng vào đồng ra dịp tết, nhưng những ngày tết vừa qua đối với người trồng hoa ở Tiền Giang trôi qua thật nặng nề. Hàng trăm ngàn giỏ hoa bán không được đang héo khô trên ruộng. Tiền tỉ của nông dân đã và đang khô héo dần theo những giỏ hoa...

FWloVzPj.jpgPhóng to

Ông Nguyễn Văn Tài buồn bã bên 3.000 giỏ hoa cúc không bán được chết khô trên ruộng - Ảnh: V.T.

13g ngày 23-2. Trời nắng như đổ lửa. Ông Nguyễn Văn Tài, 62 tuổi, ở ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), vẫn miệt mài nhặt từng giỏ hoa cúc Hà Lan gom lại một góc. Ông nói vụ hoa tết này trồng 5.000 giỏ hoa, cố gắng bán đổ bán tháo cũng chỉ được 2.000 giỏ, còn lại 3.000 giỏ nằm chết khô trên đám ruộng sau nhà. “Hoa ế, tôi mắc nợ 20 triệu đồng không biết đến bao giờ mới trả được. Cả nhà đón tết buồn như đưa đám chú ơi!” - ông Tài tâm sự.

Hiu hắt

Người trồng mai vàng thiệt hại 120 tỉ đồng

Ngày 23-2, ông Bùi Thanh Liêm, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách (Bến Tre), cho biết 4.500 hộ dân trồng mai vàng của huyện này cũng bị thiệt hại rất lớn do thị trường hoa kiểng tết “đóng băng”. Thống kê ban đầu nông dân thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng do chỉ tiêu thụ được hơn 50% số hoa kiểng sản xuất ra (hơn 6 triệu cây), trong đó lỗ khoảng 10 tỉ đồng. Đây là năm thứ hai liên tục người trồng mai vàng bị thua lỗ. Năm 2009 nợ ngân hàng 40 tỉ đồng, năm nay thêm 10 tỉ đồng nữa.

Tại các làng hoa nổi tiếng ở TP Mỹ Tho trong những ngày này, vết tích của một vụ hoa thất bát còn nham nhở dọc những con đường làng đá đỏ bụi mù mịt. Các làng hoa Tân Mỹ Chánh, phường 9, xã Mỹ Phong có rất nhiều ruộng hoa cúc, vạn thọ đang héo khô.

Ông Ba Tiến, tổ trưởng tổ trồng hoa xã Tân Mỹ Chánh, trầm ngâm nói: “Trồng hoa mấy chục năm chưa bao giờ thấy cảnh thê thảm như năm nay. Năn nỉ bán rẻ 3.000 đồng/giỏ mà người ta cũng không mua. Chiều 30 tháng chạp, người trồng hoa vừa khóc vừa bỏ hoa tại chợ cho xe rác gom đi. Nhiều người chỉ vay năm ba triệu đồng mà bây giờ cũng không trả nổi”.

Giữa năm 2009, ông Ba Tiến tình nguyện lấy sổ đỏ của gia đình thế chấp ngân hàng vay 170 triệu đồng giúp người nghèo trong xã mượn trồng hoa. Người nào cũng hi vọng sẽ kiếm được vài triệu đồng tiền lãi ăn tết. Nhưng khi đem hoa ra chợ thì không có mấy người hỏi mua. T

ổng kết lại, tổ trồng hoa của ông chỉ bán được 50% trong số 70.000 giỏ hoa các loại. Chi phí đầu tư trung bình 8.000 đồng/giỏ, tính ra người trồng hoa ở đây bị lỗ tới 170 triệu đồng. Hơn 30.000 giỏ hoa giờ vẫn còn vương vãi khắp cánh đồng xã Tân Mỹ Chánh.

Chị Lê Thị Hoài Loan, ở ấp Bình Phong, nói những ngày giáp tết chị phải vừa bán vừa cho với giá 3.000 đồng/giỏ và chở đi khắp nơi mới bán hết 2.500 giỏ vạn thọ của mình. Tính ra bị lỗ gần chục triệu đồng. Ngày 23-2 chị tìm đến các doanh nghiệp ở KCN Mỹ Tho xin làm công nhân chế biến cá tra để kiếm tiền trả nợ.

Nhiều người trồng hoa ở xã Tân Mỹ Chánh kể trong ngày 30 tết, chủ tịch UBND xã này là ông Nguyễn Văn Hóa vì thấy dân quá khổ nên đã bỏ việc nhà ra quốc lộ 50 phụ giúp rao bán hoa đến tối. Mặc dù đã hạ giá xuống còn 10.000 đồng/ba giỏ nhưng cũng không bán được bao nhiêu. Tối đến phải bỏ hàng trăm giỏ hoa lại bên đường “biếu không” cho mọi người.

Còn theo ông Nguyễn Văn Dũng - tổ trưởng tổ trồng hoa xã Mỹ Phong, do những hộ trồng hoa xã này gần quốc lộ 50 bán cho thương lái khá nhiều nên thiệt hại ít hơn, khoảng 20%. Toàn xã có 128 hộ trồng hoa, có khoảng 80.000 giỏ không bán được phải bỏ. Thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Chiều 23-2 ông Dũng đến ngân hàng xin khất nợ giùm tám hộ với số tiền 32 triệu đồng, vì người dân bị lỗ nặng không có tiền trả.

“Chết” vì chợ hoa

Tất cả nông dân trồng hoa mà chúng tôi gặp chiều 23-2 đều khẳng định một trong những nguyên nhân làm hoa bị ứ đọng số lượng lớn là do UBND TP Mỹ Tho đột ngột dời chợ hoa ra “sa mạc” trên đường Hùng Vương nối dài.

Tại hội nghị sơ kết Tết Canh Dần tổ chức ngày 22-2, ông Đặng Thanh Liêm - giám đốc Sở Công thương Tiền Giang - cũng cho rằng bố trí chợ hoa ở đường Hùng Vương nối dài là không thuận lợi. Đáng nói nhất là con đường chính dẫn vào chợ hoa đã bị chặn lại hoàn toàn cách cổng chợ hoa khoảng 1km để làm hội chợ triển lãm. Người nào muốn mua hoa phải đi vòng qua những con đường nhỏ rất bất tiện. Còn người dân nơi khác tới không thể biết chợ hoa ở đâu?!

Ông Ba Tiến nói thêm những năm trước chợ hoa xuân tổ chức ở khu vực công viên Thủ Khoa Huân, người dân có thể đi bộ vào mua hoa rồi mang ra xe rất gần. Khu này gần sông cũng dễ lấy nước tưới hoa, có nhiều cây xanh che nắng nên hoa không bị héo. Còn chợ hoa đường Hùng Vương không có cây xanh, nắng chang chang như giữa sa mạc. Nước tưới không đủ khiến hoa chết rất nhiều.

Ban ngày không có nhiều người đi mua hoa, còn ban đêm thì không cho xe vào và giữ xe giá “cắt cổ” (5.000-15.000 đồng/chiếc) nên rất nhiều người tới nơi nhưng không vào. Ngoài ra, chợ hoa được bố trí trên tuyến đường quá dài nên ít có người đủ sức, đủ kiên nhẫn cuốc bộ hàng trăm mét mua hoa rồi khệ nệ ôm ra xe.

Ông Nguyễn Văn Dũng bức xúc: “UBND TP Mỹ Tho chỉ thông báo dời chợ hoa ra đường Hùng Vương nối dài trước khi khai mạc hội hoa xuân khoảng một tháng nên không ai trở tay kịp. Ngay khi có quyết định này, người trồng hoa thấy được nguy cơ “chết” nên đã làm đơn kiến nghị xin giữ chợ hoa cũ thêm một năm. Tôi cũng trực tiếp gặp bí thư tỉnh ủy Trần Thị Kim Cúc phản ảnh nhưng cuối cùng không có kết quả”.

Trong ngày 30 tết, tại chợ hoa đường Hùng Vương nối dài có hàng chục người trồng hoa vừa khóc vừa năn nỉ bán rẻ để có thêm được đồng nào hay đồng đó. Buổi sáng, ban quản lý chợ phát thông báo yêu cầu người dân dọn chợ để trả mặt bằng cho UBND TP tổ chức... bắn pháo hoa. Người nào cũng bất ngờ trước thông báo này vì những năm trước TP cho bán hoa đến giao thừa mới dọn chợ. Mới 15g xe rác lù lù tiến vào chợ hoa. Cảnh la hét, kêu khóc làm náo loạn cả khu chợ. 17g, hàng chục ngàn giỏ hoa các loại không dọn đi kịp đã bị biến thành rác.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất