13/12/2013 00:17 GMT+7

Nước mắt Higuain

Q.T.
Q.T.

TT - Napoli bị loại dù đá bại Arsenal 2-0 trên sân nhà San Paolo rạng sáng 12-12 (giờ VN) ở loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League. Cuối trận đấu, người hâm mộ chứng kiến hình ảnh tiền đạo Gonzalo Higuain (Napoli) khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của HLV Rafael Benitez.

Có lẽ đó là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối vì Napoli đã chơi một trận rất hay, lấn át hoàn toàn so với “pháo thủ” và họ xứng đáng có được hai bàn thắng do công của Gonzalo Higuain (phút 74) và Jose Maria Callejon (phút 90). Nhưng chiến thắng của Napoli trở nên vô nghĩa vì ở trận đấu cùng giờ, Borussia Dortmund đánh bại chủ nhà Marseille 2-1 với bàn thắng quyết định của tiền vệ Kevin Grosskreutz ở phút 87.

Sau sáu lượt trận, Borussia Dortmund, Arsenal và Napoli có cùng 12 điểm. Tuy nhiên, chỉ Dortmund và Arsenal giành hai chiếc vé ở bảng F vào vòng knock-out. Napoli do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại đành xếp thứ ba và xuống chơi ở Europa League.

Trả lời kênh truyền hình Sky Sport Italia (Ý) sau trận đấu, Higuain buồn bã nói: “Đây là lần đầu tiên một đội chơi quá tốt ở vòng bảng nhưng vẫn bị loại. Thật kỳ lạ khi chúng tôi giành được 12 điểm như Arsenal và Borussia Dortmund nhưng vẫn bị loại. Trái lại có quá nhiều đội được đi tiếp chỉ với một chiến thắng”.

Nước mắt Higuain cũng chính là nỗi buồn của bóng đá Ý vì sau khi Napoli bị loại, Ý chỉ còn lại đại diện duy nhất ở Champions League mùa này là AC Milan.

Q.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên