23/03/2024 09:24 GMT+7

Nữ thanh niên xung phong tuổi trăng tròn trốn nhà đi chiến đấu

Cuộc hội ngộ những nữ thanh niên xung phong năm xưa tại TP mang tên Bác, cùng bao ký ức về một thời hoa lửa như được tiếp nối bằng câu chuyện tinh thần trách nhiệm mà những người trẻ hôm nay từ quê hương Đồng Khởi Bến Tre cùng suy ngẫm.

Những cựu nữ thanh niên xung phong trên tuyến lửa 1C gần nửa thế kỷ trước ngồi bên nhau với bao ký ức ùa về - Ảnh: VŨ THỦY

Những cựu nữ thanh niên xung phong trên tuyến lửa 1C gần nửa thế kỷ trước ngồi bên nhau với bao ký ức ùa về - Ảnh: VŨ THỦY

Chất độc hóa học có thể nóng chảy sắt thép, thiêu rụi đồng ruộng nhưng không thể lay chuyển ý chí khi chúng tôi vận chuyển hàng hóa, dẫn đường cho bộ đội, cán bộ và chúng tôi sẵn sàng hy sinh khi cần.

Bà NGUYỄN XUÂN PHẤN (cựu nữ thanh niên xung phong Cần Thơ)

Hai cuộc gặp diễn ra vào hôm qua (22-3), trong chuỗi những hoạt động và sự kiện mừng sinh nhật tuổi 93 của Đoàn - tổ chức luôn gắn với thanh xuân của bao thế hệ.

Tuổi trăng tròn trốn nhà đi chiến đấu

Lâu lắm rồi những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến lửa 1C (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), nay đã lục tuần, mới lại ngồi bên nhau. Khán phòng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ hôm qua có không ít bạn trẻ chăm chú dõi theo câu chuyện mà những cô gái tuổi 14-15 năm nào trốn nhà đi làm thanh niên xung phong.

Ký ức của những ngày đi chiến đấu, tải đạn, tải hàng giữa mưa bom lửa đạn, ăn ngủ giữa rừng đã nửa thế kỷ mà như mới hôm qua. "Khi đi chiến đấu, các cô có nhớ nhà không và làm thế nào để liên lạc với gia đình?" - cô học trò Nguyễn Ngọc Cát Tường (Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM) hồn nhiên hỏi.

Bà Lâm Thị Minh Tâm - cựu thanh niên xung phong Cần Thơ - kể thời đó nhìn đâu cũng chỉ có rừng. Chiều chiều nghe ếch nhái kêu, cả đám xúm lại khóc vì nhớ nhà. "Chưa ai từng rời gia đình, nhưng các cô động viên nhau gian khổ thế nào cũng phải cố gắng tới cùng" - bà Tâm cười.

Nhưng nhớ nhà có là gì giữa muôn vàn gian nan, hiểm nguy của chiến tranh! Tuyến lửa 1C vốn là nơi "sắt thép cũng phải tan chảy". Vậy mà những chàng trai, cô gái ở cái tuổi "ăn chưa no lo chưa tới" ấy đã vận chuyển cả chục ngàn tấn vũ khí, hàng hóa từ hậu phương lớn miền Bắc xuống Tây Nam Bộ. Có khi bằng xuồng, lúc đẩy xe ba gác từ 5h chiều hôm trước đến tận 3h-4h sáng hôm sau giữa đường rừng tối đen.

Ngồi trước mặt là những nhân chứng sống, chứng kiến nhiều giọt nước mắt rơi khi họ nhớ về đồng đội đã hy sinh, những người trẻ như Cát Tường thêm thấm thía dù chỉ là phần rất nhỏ cái ác liệt của chiến tranh.

Bà Phạm Tuyết Hồng - nữ thanh niên xung phong tỉnh Cà Mau - nhớ khi ở lại chăm sóc đồng đội bị thương nặng, đến đêm thì mất. Và cô bé chưa tới 15 tuổi "rất sợ ma" đã giăng mùng bảo vệ thân xác đồng đội mình giữa rừng đêm đen không một ánh đèn, chờ đến sáng chôn cất.

Điều quan trọng nhất ở bản thân mỗi người trẻ chính là có khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến nhưng còn phải dám dấn thân vào những việc khó, việc chưa có tiền lệ.

Bà HỒ THỊ HOÀNG YẾN (quyền bí thư Tỉnh ủy Bến Tre)
Các bạn trẻ Bến Tre cùng chia sẻ câu chuyện trách nhiệm của người trẻ giữa thời cuộc hôm nay - Ảnh: M.TRƯỜNG

Các bạn trẻ Bến Tre cùng chia sẻ câu chuyện trách nhiệm của người trẻ giữa thời cuộc hôm nay - Ảnh: M.TRƯỜNG

Gạch nối trách nhiệm

Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh nói "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ" là chủ đề sinh hoạt chính trị Tháng thanh niên 2024.

Điều này giúp các bạn trẻ hiểu rõ chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

Quan trọng hơn là có thể khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, trăn trở của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về sự phát triển của địa phương. Từ đó xây dựng mục tiêu hành động, phát huy sức trẻ, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu cùng tìm hiểu tác phẩm Người trẻ có sợ trách nhiệm? (Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành) với chia sẻ của nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - về bối cảnh ra đời cuốn sách. Nội dung sách vừa nêu thực trạng vừa chia sẻ giải pháp trị "căn bệnh" sợ trách nhiệm.

Phản biện quan điểm người trẻ hiện nay sợ trách nhiệm nên không nhiều đột phá, sinh viên Trần Lê Trọng Văn (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) nói giới trẻ hầu hết dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Văn dẫn chứng: "Mỗi năm có hàng ngàn bạn trẻ tình nguyện nhập ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nên không thể nói người trẻ sợ trách nhiệm".

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm cho rằng sự thay da đổi thịt trên quê hương Đồng Khởi, đời sống người dân khá lên từng ngày, hạ tầng giao thông dần hoàn thiện có sự đóng góp to lớn của thanh niên tỉnh nhà. Mà mỗi bạn trẻ dù ở đâu cũng có thể hướng về, đóng góp cho quê hương.

Nhắc lại "đơn hàng" phải làm cho Bến Tre hết nghèo và đến năm 2030 người dân có mức sống ngang bình quân cả nước, Quyền bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nói sẽ phải xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định để khuyến khích và bảo vệ nhân tố đột phá, tạo môi trường lành mạnh cho người trẻ thể hiện bản thân, hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng một cách chính đáng.

"Quan tâm, trăn trở trước những vấn đề của địa phương, tổ chức nhưng các bạn cần suy nghĩ giải pháp, mạnh dạn tham mưu, hiến kế mới là điều quan trọng" - bà Hoàng Yến gợi mở.

Nhớ mãi tuyến đường 1C huyền thoại của thế hệ thanh niên xung phongNhớ mãi tuyến đường 1C huyền thoại của thế hệ thanh niên xung phong

Sáng 14-10, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức tọa đàm "Đường 1C hôm qua và hôm nay", là dịp để nhắc nhớ về tuyến đường huyền thoại 1C.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên