
Nguyễn Trần Yến Nhi - học sinh lớp 12D1 Trường THPT Cửa Lò (nay thuộc phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) trở thành thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00 - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 16-7, Nguyễn Trần Yến Nhi - học sinh lớp 12D1 Trường THPT Cửa Lò, nay thuộc phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trở thành thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00. Nữ sinh đạt 9,75 điểm văn, 10 điểm lịch sử và 10 điểm địa lý.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online trưa 16-7, Nhi cho biết hôm thi xong, cô đã dò đáp án và tin rằng mình có thể đạt trên 29 điểm nhưng khi bộ công bố điểm "vẫn rất hồi hộp". Đạt 29,75 điểm khối C00, Nhi vẫn chưa dám tin mình đã trở thành thủ khoa toàn quốc.
"Thấy tổng điểm hiện lên là 29,75 khối C00, em bật khóc vì quá xúc động. Thật tiếc khi bố không thể chứng kiến thành công này...", Nhi nói.
Ngồi bên cạnh tra điểm cùng con, bà Trần Thị Hà (43 tuổi) cũng ôm chầm lấy con rồi khóc theo.
Bà Hà cho biết Nhi là chị cả, dưới còn có em trai đang học lớp 10. Chồng qua đời khi hai đứa con còn nhỏ, mọi gánh nặng đều đổ lên vai bà.
Hiểu sự vất vả của mẹ, hai chị em luôn cố gắng học tập. Suốt 12 năm đèn sách, Nhi là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, cô đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn.
Chia sẻ về quá trình ôn luyện, Nhi cho hay trong ba môn khối C00, cô đầu tư thời gian nhiều nhất cho môn ngữ văn. Ngoài chăm chú nghe thầy cô giáo giảng trên lớp, Nhi còn học thêm online để nâng cao kỹ năng viết. Cô cũng quan tâm tới các sự kiện thời sự, từ đó vận dụng vào các bài viết nghị luận xã hội.
Với môn lịch sử và địa lý, cô đã chú ý ôn tập từ năm lớp 11, chủ yếu rèn tư duy phân tích, hệ thống hóa sự kiện, con số, đọc hiểu Atlat địa lý để ghi nhớ nhanh và lâu.
"Đề ngữ văn năm nay rất hay và có câu hỏi gợi mở cho thí sinh. Em thích nhất câu nghị luận xã hội với chủ đề vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Em đã phân tích, liên hệ việc sáp nhập tỉnh thành, đồng thời nói về trách nhiệm và nỗ lực của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Nhi chia sẻ.

Yến Nhi cùng mẹ và em trai - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ khi học THCS, Nhi đã ước mơ làm cô giáo giống mẹ và bà ngoại. Sắp tới Nhi sẽ đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành sư phạm ngữ văn, Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
"Mẹ là điểm tựa để em phấn đấu học tập. Em muốn sau này trở thành cô giáo dạy văn để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh vùng khó khăn", Nhi bày tỏ.
Cô Nguyễn Thị Út Sương - giáo viên chủ nhiệm ba năm học cấp 3 của Nhi - nói Nhi có nghị lực rất lớn, chăm chỉ, tiếp thu bài nhanh và hòa đồng với bạn bè, tham gia các hoạt động trường lớp sôi nổi. Trong lớp 12D1 chỉ có hai học sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp khối C00 và đều đạt điểm cao.
"Trong các kỳ thi thử của trường và sở, Nhi luôn nằm trong nhóm học sinh có điểm số cao nhất", cô Sương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận