Nụ hôn bạc tỉ có "phản ứng hóa học" tốt, lãng mạn giữa Thiên Ân và Ma Ran Đô, cũng như câu chuyện tình chị em khá chân thực, yếu tố hài khá duyên. Nhưng bộ phim của Thu Trang có số suất chiếu chỉ bằng hơn một phần tư so với phim dẫn đầu nên sẽ khá chật vật tại rạp.
Sáng 1-2, Box Office Vietnam dẫn số suất chiếu trong ngày của Nụ hôn bạc tỉ là 1.688 suất, đứng thứ hai thị trường, dẫu vậy kém xa so với Bộ tứ báo thủ là 5.192 suất. Trong 3 ngày chiếu vừa qua, hai phim cũng có sự chênh lệch tương tự về suất chiếu.
Doanh thu Nụ hôn bạc tỉ theo Box Office Vietnam ghi nhận sáng 1-2 là 18,8 tỉ đồng. Con số không tệ nhưng nhiều khán giả đã xem phim tin rằng phim xứng đáng được ủng hộ nhiều hơn.
Hài duyên, Thiên Ân gây bất ngờ về diễn xuất
Hoa hậu Thiên Ân được chọn làm nữ chính "gánh" phim Nụ hôn bạc tỉ với thời lượng nhiều, vai trò quan trọng. Ban đầu, lựa chọn này của đạo diễn Thu Trang gây ngờ vực vì trước đó Thiên Ân chưa chứng tỏ được nhiều với bộ phim Công tử Bạc Liêu.
Đến Nụ hôn bạc tỉ, Thiên Ân gặp vai diễn phù hợp. Cô vào vai Thúy Vân - một cô gái mạnh mẽ, cao lớn, luôn bảo vệ người chị yếu ớt Thúy Kiều (Thu Trang đóng). Cảnh Vân hai lần thể hiện sự phẫn nộ với chị gái được Thiên Ân và Thu Trang bộc lộ sự chuyển biến tâm lý rõ rệt, gây xúc động.
Vân thừa hưởng lò bánh mì của mẹ, muốn du học Pháp về làm bánh nhưng lại lâm vào nợ nần. Cô phải dẹp lòng tự trọng qua một bên, tìm cách hẹn hò một chàng trai giàu có để có tiền trả nợ.
Nhưng bất ngờ cô lại được hai chàng trai cùng để ý và tán tỉnh. Cuối cùng, tất cả đều nhận ra rằng không nên đùa giỡn với cảm xúc của chính mình.
Tuyến truyện phụ của phim cũng hỗ trợ tốt cho tuyến chính. Thu Trang vào vai cô chị nhẹ dạ, bị lừa gạt nên kéo cả em gái cùng mắc nợ.
Tuyến hài do Thu Trang, Tiến Luật, Võ Tấn Phát đảm nhận khá duyên, quăng miếng không quá nhiều nhưng "miếng nào ra miếng đó".
Phim có thể nói là dễ xem trong mùa Tết năm nay bởi không có nhiều cảnh gây khó chịu, phần hài vốn thu hút khán giả đại chúng cũng không bị xàm, nhạt.
Còn nhược điểm là cốt truyện không mới, nói đúng hơn là quá cũ với dòng phim rom-com. Khâu sản xuất gói gọn ở Đà Lạt, bối cảnh không quá đa dạng, lối quay phim vẫn còn màu sắc TVC. Có đoạn kỹ xảo khá sơ sài.
Nụ hôn bạc tỉ được lồng ghép cách quảng bá khá thú vị là "xé túi mù" ở cảnh after credit. Trong cảnh đó, ở mỗi rạp chiếu khác nhau, khán giả sẽ thấy Vân chọn Quang (Lê Xuân Tiền), hoặc chọn Tú (Ma Ran Đô) hay chọn một ai đó khác.
Nhưng cách làm này chưa thực sự "viral" hay gây bàn luận nhiều.
Tranh cãi "chèn ép suất chiếu" không căng như mọi năm
Mùa phim Tết luôn là mùa cạnh tranh nhất trong năm của rạp Việt bởi lượng khán giả đông đảo, rảnh rỗi và có thể xem nhiều phim ở rạp chứ không nhất thiết là một phim duy nhất.
Mùa Tết cũng là lúc nhiều gia đình đông thành viên tụ họp và đi xem phim cùng nhau nên nếu họ cùng ủng hộ một phim, phim đó sẽ có lợi thế rất lớn. Chỉ những dự án phim mạnh hoặc các nhà làm phim tên tuổi mới đủ sức cạnh tranh ở mùa phim Tết.
Do đó, việc phim được chia số lượng suất chiếu như thế nào là yếu tố quan trọng.
Lâu nay, nhiều bình luận vẫn lan truyền tin đồn về phim mạnh "chèn ép suất chiếu". Cũng suốt mấy năm nay, các nhà rạp đã liên tục giải thích rằng không có sự chèn ép, mà việc phân chia suất chiếu dựa trên đánh giá ban đầu của chính nhà rạp về sức hút của phim, sau đó dựa trên sự ủng hộ của khán giả khi phim đã ra rạp.
Với Nụ hôn bạc tỉ, phim khởi đầu với lượng suất chiếu đứng thứ hai thị trường nhưng khá thấp so với Bộ tứ báo thủ.
Nhưng doanh thu của Nụ hôn bạc tỉ có tăng nhẹ dần đều qua mỗi ngày. Vậy nên, việc phim có thể vượt lên trong những ngày tới hay không phụ thuộc rất lớn vào sự ủng hộ của khán giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận