07/09/2008 04:04 GMT+7

Nữ họa sĩ Takeo Akiko và "miền đất tôi yêu"

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TT - Họa sĩ Takeo Akiko vừa trình làng triển lãm cá nhân đầu tiên của mình với chủ đề “Việt Nam miền đất tôi yêu”(*). 29 tác phẩm khổ vừa và nhỏ là những phong cảnh miền quê tươi đẹp, hồn hậu gắn liền với thiên nhiên ở Bảo Lộc, Cần Thơ, Nam Định, Ninh Bình; những phố phường với cuộc sống thường nhật thú vị ở Hà Nội, Sài Gòn...

leg7wkjt.jpgPhóng to
Họa sĩ Takeo Akiko - Ảnh: H.SƠN
TT - Họa sĩ Takeo Akiko vừa trình làng triển lãm cá nhân đầu tiên của mình với chủ đề “Việt Nam miền đất tôi yêu”(*). 29 tác phẩm khổ vừa và nhỏ là những phong cảnh miền quê tươi đẹp, hồn hậu gắn liền với thiên nhiên ở Bảo Lộc, Cần Thơ, Nam Định, Ninh Bình; những phố phường với cuộc sống thường nhật thú vị ở Hà Nội, Sài Gòn...

Sinh ra và lớn lên ở TP Yokohama, Nhật Bản. Từ nhỏ Takeo Akiko đã yêu thích vẽ tranh và ước mơ sau này sẽ trở thành một họa sĩ. Tuy nhiên, Akiko bị trượt khi thi vào trường mỹ thuật, cô đành gác lại ước mơ để theo học ngành thiết kế.

Năm 1996 Akiko có chuyến du lịch sang VN. Chuyến đi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô khi tìm thấy tình yêu của mình với đất Việt và người Việt.

Sau đám cưới tại Hà Nội năm 1998, năm 1999 Akiko cùng chồng chuyển vào sinh sống và làm việc luôn ở TP.HCM. Tình cờ năm 2003 Akiko đọc được quyển sách của họa sĩ nổi tiếng người Nhật Nagasawa. Ước mơ trở thành họa sĩ ngày nào giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ trong Akiko.

JttfdisG.jpgPhóng to

Chiều quê (cảnh trong tranh gợi lại hồi ức tuổi thơ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống, mẹ gọi “Về nhà ăn cơm đi”)

Cô thường xuyên liên lạc, trao đổi qua mạng với họa sĩ Nagasawa, học cách ký họa những gì mình thấy và vẽ bằng bút sắt, sau đó về tô vẽ lại bằng màu nước theo cảm nhận riêng. Thế là Akiko như tìm được chính mình, đi đâu cô cũng đem giấy bút theo để có thể vẽ bất cứ lúc nào. Khi đã tự tin với các tác phẩm của mình, cô mang giới thiệu cho một số tạp chí của Nhật xuất bản tại VN như Sketch, VinaBoo. Các tác phẩm của Akiko thường xuyên được đăng tải trên các tạp chí này từ năm 2006 đến nay.

69C3N3MR.jpgPhóng to

Phố cổ Hà Nội (nhìn xuống từ một quán cà phê bên hồ Hoàn Kiếm)

3aVop9Hi.jpgPhóng to
Sài Gòn từ cầu Kênh Tẻ từ trên cầu Kênh Tẻ, nối liền Q.4 và Q.7, TP.HCM mà tôi cảm thấy đang ở một nơi rất xa trung tâm TP)

Tháng 9-2006, Akiko cũng đã tổ chức một triển lãm tranh tại TP Yokohama với chủ đề “Phong cảnh đẹp mà tôi đã gặp ở VN”. 29 tác phẩm vẽ về Hội An, về vùng biển Vũng Tàu và sông nước miền quê VN đã được bán trong tổng số 31 tác phẩm đem ra trưng bày. Từ thành công đó, Akiko thường xuyên giới thiệu tranh mới trên blog để bạn bè Nhật xem. “Mỗi ngày có hơn 100 người xem blog của tôi, họ nói nhờ xem tranh mà thấy VN ngày càng gần và đẹp quá. Trước đó họ không biết nhiều về VN nhưng giờ thì rất muốn đi du lịch sang VN” - Akiko cho biết.

(*) Triển lãm tại TP.HCM (4 đến 8-9-2008 tại gallery Không Gian Xanh - 97A Phó Đức Chính, Q.1) và Hà Nội (từ 10-9), sau đó triển lãm tại Nhật.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên