
Cựu giao liên Phạm Thị Tư (85 tuổi, thứ hai từ trái) xúc động khi đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sáng 18-7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Sáng 18-7, tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ.
Trong khi đó, nhiều người dân mang theo nhang đèn, bánh trái đến các khu vực thờ tự trong công viên để thắp hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Giữa dòng người ấy, nữ giao liên năm xưa Phạm Thị Tư (85 tuổi) chống gậy, được các con dìu đến bàn thờ liệt sĩ. Bà thắp nén nhang, gửi gắm mong mỏi các anh hùng liệt sĩ sớm được tìm thấy và trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ.
Bà Tư cho biết nhiều ngày qua bà liên tục theo dõi thông tin về cuộc tìm kiếm. Ngay khi biết lực lượng chức năng phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, bà dặn các con thu xếp đưa mình đến công viên để thắp nén nhang tri ân.
Đứng thắp hương trước bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ, bà Tư rưng rưng nước mắt.
Bà Tư kể mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bà nội được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có nhiều người con hy sinh, trong đó có cha ruột của bà. Chồng bà cũng là một thương binh, nay đã qua đời.
Bản thân bà từng tham gia cách mạng khi còn trẻ, làm công tác giao liên giữa vùng Củ Chi và nội thành Sài Gòn xưa. Những chuyến đi ngày ấy luôn diễn ra trong bí mật. Bà chỉ biết nhận nhiệm vụ, tìm đúng người cần gặp rồi trở về, không được phép hỏi nhiều về đường dây hoạt động để bảo đảm an toàn.
"Hồi đó chiến tranh ác liệt nhưng chúng tôi hầu như không biết sợ là gì, chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi chiến tranh, tôi còn thực hiện nhiệm vụ vận động thanh niên đi tòng quân, nhưng nhiều người ở quê tôi đi kháng chiến rồi không trở về được.
Mong các anh hùng liệt sĩ sớm được tìm thấy, xác định được danh tính để trở về với gia đình. Hy sinh vì đất nước thì phải được trở về trong sự tri ân của đồng đội và người thân", bà Tư xúc động nói.

Hiện nay, khu vực hố chôn đã được mở rộng khoảng 40m - Ảnh: LÊ PHAN
Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ.
Theo ghi nhận, hiện khu vực hố chôn đã được mở rộng khoảng 40m. Trong những ngày tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.
Đến hết ngày 17-7, cơ quan chức năng đã tìm thấy 96 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ tập thể chôn chung (chưa phân tách được) cùng nhiều di vật đi kèm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận