Phóng to |
| Chị Nguyễn Thị Ngọc Chúc - Tổng giám đốc công ty Hoàng Quan |
* Chị Nguyễn Thị Ngọc Chúc - Tổng giám đốc công ty Hoàng Quan: "Tôi là một phụ nữ may mắn và hạnh phúc"
Chị quả quyết thế vì: "Tôi đã có một sự nghiệp vững vàng và một gia đình hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì chồng và các con luôn thông cảm và chia sẻ được với công việc của mình. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, tôi chưa thể chia sẻ, làm hết những dự định với chồng và các con. Đôi vai tôi gánh vác hai trách nhiệm, một bên là cả một công ty và một bên là gia đình. Tôi đều coi trọng cả hai, luôn giành mọi tâm huyết để xây dựng cả hai đều tốt đẹp hơn".
|
Trước khi trở thành tổng giám đốc Công ty Hoàng Quan chị Chúc là công nhân. Nhưng với bản tính năng động và với quan điểm "nên có sự tiếp xúc với bên ngoài để không bị lạc hậu" của chồng đã giúp chị mạnh dạn bước theo một hướng đi mới-kinh doanh. Hai lần kinh doanh thất bại chưa làm chị nản chí. Một lần ra khu chợ hóa chất Kim Biên, chồng chị khuyến khích kinh doanh mặt hàng keo 502 - một mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhưng phải nhập hoàn toàn với giá rất cao và chị bắt tay vào cuộc. Hiện nay công ty Hoàng Quan sản xuất các mặt hàng keo nổi tiếng như keo 502, keo Tic tac, Keo con voi, keo bong bóng, bút xóa... |
Luôn bận rộn với công việc nên chị rất sợ các con nghĩ bị bỏ rơi. Điều này dễ làm cho con cái có những hành động tiêu cực. Chị nhớ có lần nghe con trai lớn kể bị một thanh niên xấu trong xóm rủ rê hút chích, chị rất run và giận nhưng cũng kịp bình tĩnh nghe con kể và phân tích cho con hiểu. Không những thế chị phải bỏ cả công việc để tìm mượn những cuốn phim tài liệu về ma túy cho con xem.
Hiện con trai lớn nhất của chị đang học tập tại nước ngoài, điều này làm cho chị lo lắng hơn vì sợ con học đòi dễ hư hỏng. Nhưng lần về tết vừa rồi, sau những lần ngồi tâm sự chị cảm nhận được con đã trưởng thành, đã ý thức được vai trò là anh trai lớn trong gia đình...
Với công ty chị vẫn là một tổng giám đốc nhưng khi bước về nhà chị vẫn giữ vai trò là một người vợ-một người mẹ. Chồng là người Đài Loan nên những va chạm giữa hai nền văn hóa là không tránh khỏi, cái chính để giải quyết mọi vấn đề là sự tôn trọng lẫn nhau. Ngoài đời cứng rắn là thế những mỗi khi gặp thất bại chị vẫn nức nở trên vai chồng. "Không chỉ là người bạn đi chung với mình hết quãng đường đời, chồng tôi còn là người bạn luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp tôi giải quyết mọi vấn đề", chị tâm sự.
Chị rất tự hào về tài nấu ăn của mình mặc dù không có nhiều dịp để trổ tài, chỉ trong những đám giỗ hay những ngày cuối tuần. Chị cũng muốn dành nhiều thời gian để có những bữa ăn ngon do chính tay mình nấu nhưng...
"Khi bước vào con đường kinh doanh tôi đã chấp nhận, chấp nhận gánh vác cả hai "sứ mệnh". Trong công việc, trước bất kỳ quyết định nào điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình. Có thể với nam giới, khi bước ra khỏi nhà họ chỉ còn biết đến công việc, con đường đi đến thành công có thể là 2,3 nước nhưng với nữ giới thì đó có thể là 10 bước", chị nói.
...Giờ phút thảnh thơi thoải mái với chị là gặp gỡ bạn bè, được ngồi tâm sự với nhau hàng giờ và chị bảo đó cũng là những phút riêng tư nhất của mình.
Phóng to |
| Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Tổng giám đốc công ty Việt Sin |
* Duyên cớ nào chị lại quyết định kinh doanh ngành sản xuất chế biến mặt hàng thực phẩm?
- Tôi không được may mắn học hành tới nơi tới chốn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 tôi làm công nhân cho một cơ sở sản xuất mặt hàng thực phẩm. Trong thời gian làm tại đây tôi luôn nỗ lực học hỏi, hết ca làm thường lấy lại hàng đi bán bên ngoài kiếm thêm thu nhập. Có thể thấy tôi có ước mơ và khát vọng làm giàu nên ông chủ người Singapore đã quyết định giúp đỡ và "truyền nghề". Ngay cả máy móc ông cũng bán trả góp... rất tiếc đến nay ông ấy không còn nữa. Để nhớ ơn người đã giúo mình tôi quyết định lấy tên công ty là Việt Sin.
|
Năm 1997, khi chỉ mới 25 tuổi, đang còn là công nhân chị đã gom góp, vay mượn vốn những người thân trong gia đình để đi theo con đường kinh doanh. Lúc đầu chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ, năm 2000 chị quyết định thành lập công ty Việt Sin sản xuất các mặt hàng thực phẩm chế biến như cá viên, chạo bò, giò lụa, há cảo, xíu mại... Các sản phẩm này có mặt tại hầu hết các siêu thị, một số tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu qua thị trường Anh, Đan Mạch, Campuchia... |
- Phụ nữ làm kinh doanh dĩ nhiên gặp bất lợi hơn so với namgiới. Không như phụ nữ các nước phương Tây khi bước ra ngoài họ chỉ còn biết đến công việc, con cái đều có cuộc sống độc lập riêng. Nhưng với phụ nữ Á Đông gia đình rất quan trọng, ngoài công việc họ còn phải lo cho con cái và gia đình.
Hoặc đôi khi những mối giao tiếp, quan hệ công việc bên ngoài cũng tạo nên hiểu lầm căng thẳng giữa vợ chồng. Nhưng mọi thứ cũng qua vì chúng tôi có thể hiểu và thông cảm cho công việc của nhau và cả hai cùng hướng tới sự phát triển của công ty.
* Công việc kinh doanh bận rộn, chị sắp xếp thế nào để cân đối giữa công việc và gia đình?
- Tất cả mọi công việc tôi thường lên kế hoạch, kế hoạch tuần và kế hoạch tháng. Làm như vậy tôi có thể theo dõi và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Tôi có một cháu trai nhỏ 3 tuổi, nhưng hai vợ chồng có kế hoạch hợp lý nên không gặp nhiều khó khăn.
* Có khi nào chị bị cuốn vào công việc mà coi nhẹ trách nhiệm với gia đình?
- Thú thật hiện nay thời gian tôi dành cho công việc chiếm đến 70%, mới sinh con được một tháng đã phải làm việc. Tôi vẫn biết mình chưa có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng hiện nay công ty đang trên đà phát triển nên tôi phải làm rất nhiều. Tôi vẫn muốn được đưa đón con đi học hàng ngày, vẫn muốn được nấu ăn chăm sóc con một cách chu đáo nhưng... Có thể chỉ có những phụ nữ làm kinh doanh như tôi mới có thể hiểu, thông cảm những điều mà tôi mong muốn. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu tôi là đàn ông sẽ tốt hơn.
* Không gần gũi con nhiều, chị có sợ tình cảm giữa hai mẹ con sẽ trở nên xa cách?
- Ai cũng hỏi tôi điều này, nhưng gần như ngược lại, con tôi chắc cũng cảm nhận được công việc của mẹ nên cháu không có biểu hiện xa cách hay giận hờn mà lại rất quyến luyến. Chưa chăm sóc con được nhiều, tôi thường tranh thủ cuối tuần tôi đưa con đi chơi, hoặc nấu ăn cho cả gia đình.
* Chị có kế hoạch gì dành cho gia đình trong thời gian tới?
- Tôi vẫn nghĩ vai trò của người vợ-người mẹ mình làm chưa tốt. Cho nên, trong thời gian tới tôi sẽ điều chỉnh lại công việc để chăm sóc cho gia đình nhiều hơn.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận