31/07/2015 09:35 GMT+7

Nói và chạy

BúT BI
BúT BI

TT - Thấy ông là một người ghiền bóng đá, cho tui hỏi một chút:  Triết lý bóng đá là gì?

- Ừm, nói thế này cho dễ hiểu nhé: Triết lý bóng đá là một sự trung thành tuân theo một kiểu chơi nào đó mà điều đó đã trở thành truyền thống.

Ví dụ nói đến bóng đá Brazil là người ta nghĩ ngay đến thứ bóng đá đậm chất kỹ thuật, và người chơi điều khiển quả bóng cứ như một vũ công samba. Hay nói đến đội Barcelona là người ta nghĩ ngay đến lối chơi tiki-taka di chuyển nhiều, chuyền bóng một chạm liên tục...

- À, tương tự nói đến bóng đá Anh là “kick and rush” - với chữ “kick” là đá, còn “rush” là xông lên - nghĩa là lối đá của những đường chuyền dài, sau khi tuyến dưới “kick” thì tuyến trên “rush” hết tốc lực để đuổi theo quả bóng được phát lên phải không?

- Chính xác, ông hiểu bài rất nhanh...

- Vậy tui đố ông triết lý bóng đá Việt Nam là gì?

- Hừm, bóng đá nhà ta làm gì có triết lý! Khi thuê ông HLV người Brazil thì bảo mình ráng theo triết lý bóng đá samba, khi thuê ông thầy người Đức thì bảo mình cố theo triết lý kiểu bóng đá Đức là dựa vào tính kỷ luật và thực dụng...

- Hê hê, vậy mà ông bảo mình rành bóng đá. Tui thì biết triết lý của bóng đá Việt rồi, đó là “talk and run”!

- Là sao?

- Là mở đầu nói (talk) rất dài - như hôm mở màn trận đấu với Man xanh, và kết thúc là bỏ chạy (run) không thấy tăm hơi như hàng loạt nghi án tiêu cực vậy!

BúT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên