​Nói quá khổ lắm người ơi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Rảnh không, tối nay anh em mình đổ đầy bình xăng làm một vòng thành phố cho mát mẻ.

- Giảm giá xăng để ông tiết giảm chi phí, dành tiền chi xài thứ khác có ích hơn. Mà lỡ giá xăng chỉ còn 1.000 đồng/lít thì ông cũng phải tiết kiệm, không chắt chiu được ít đồng thì cũng bảo vệ môi trường. Xài như ông xả khói tùm lum thì còn gì là thành phố sạch, xanh.

- Tiền đâu mà phung phí ông ơi. Buồn thì chạy vòng vòng giải khuây thôi.

- Sao phải giải khuây?

- Giá xăng xuống, lương sẽ tăng, nhưng nghe đồn giá bất động sản nhấp nhỏm, thế là chủ nhà trọ cứ xa gần chuyện tăng giá phòng, nghe buồn nẫu ruột.

- Có thật là giá nhà đất lên không? Mà có liên quan gì đến giá nhà trọ?

- Tôi làm gì có tiền đi mua nhà đất. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng mấy vị chủ nhà trọ lấy cớ đó để kê giá phòng trọ. Nay họ lại biết sẽ tăng lương tối thiểu, họ ngó tới dòm lui cũng mệt đấy.

- Giá nhà đất nếu có lên đó là tin vui.

- Chỉ có mấy ông mua đi bán lại hốt tiền chứ anh em mình được gì. Nghèo xác xơ như tui không khéo phải trả thêm tiền cho nhà trọ. Ông có chút tiền giờ không biết có còn mua được nhà không nếu bên bán cũng đòi thêm.

- Vậy là nhiều người vui nhưng cũng lắm kẻ buồn. Mà buồn lại toàn những người ít tiền, đang mơ ước về một mái ấm.

- Bởi vậy chỉ mong mấy ông làm nhà đất có sao nói vậy, đừng phù phép nói vống lên, khổ lắm người ơi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất