09/06/2014 04:00 GMT+7

Nối những gương mặt trần gian

THÁI LỘC - Q.THI
THÁI LỘC - Q.THI

TT - “Từ hơn một năm nay, kể từ ngày mới quen Lâm Phương tại một quán ăn ở Huế, tôi với Phương gặp nhau nhiều lần và chúng tôi trở thành bạn thân. Phương là người đầu tiên trong tác phẩm này. Người bên cạnh là Bông, một bác sĩ và là bạn thân của Phương. Kế đến là Đại Nghĩa, vốn là bạn thân, chơi từ hồi học cấp III với Bông [...]. Tất cả chúng tôi, qua nhiều mối quan hệ kết nối, hiện đang là bạn của nhau!” - họa sĩ Hoàng Anh diễn giải về một tác phẩm của mình tại buổi khai mạc triển lãm Sự kết nối ở Huế chiều 8-6.

* Những cơn gió Lào trẻ

VydHKNHz.jpg
Hoàng Anh trong sự kết nối phả hệ dòng tộc - Ảnh: T.Lộc
0O1EoSpt.jpg
Không gian trắng - sơn dầu của Trương Thế Linh

Cuộc triển lãm gồm bốn tác phẩm sắp đặt khá ấn tượng và lạ mắt. 31 bức tranh chân dung, kết hợp với những bức ảnh chụp nhân vật được sắp đặt trong bố cục “ống nối kết” tạo hiệu ứng tương tác, kéo người xem tham gia, trở thành một phần của các tác phẩm. Kết nối 1 và Kết nối 2 chính là “cây phả hệ” trong dòng tộc của tác giả, gồm bên nam và bên nữ. Kết nối 3 là bạn bè và Kết nối 4 là một gia đình hai thế hệ ở Huế...

Đây là lần thứ hai Sự nối kết của Hoàng Anh ra mắt mọi người. Sau cuộc triển lãm cách đây 10 năm, thông điệp của triển lãm lần này trở nên rõ ràng hơn, về mối quan hệ giữa cá nhân với bạn bè, gia đình, họ hàng và toàn xã hội. Tác giả chia sẻ: “...Những cuộc đời về đỉnh non cao hay chốn vực sâu, dù đắm chìm hay lưu lạc, rốt cuộc, trong huyết quản vẫn li ti những hồng cầu huyết thống mà người Việt vẫn nói rằng “giọt máu đào hơn ao nước lã”. Viết lại sự nối kết thế hệ ấy là những bản gia phả và những cây gia hệ. Vẽ lại sự nối kết ấy là điều mà tôi đang làm...Nối những gương mặt trần gian là những hồng cầu đang âm thầm mang sức mạnh cội rễ... Tất cả nối kết tấm tình để “quàng vai ấm áp cuộc rong chơi” (*) giữa cuộc đời muôn giăng mắc kết nối...”.

Triển lãm Sự kết nối sẽ kết thúc ngày 23-6, tại New Space Arts Foundation, 15 Lê Lợi, TP Huế.

* Tại TP.HCM, sáu họa sĩ miền Trung gồm Hồ Văn Hưng, Nguyễn An, Nguyễn Văn Tùng, Trần Thế Vinh, Trương Thế Linh, Vũ Duy Tân cũng vừa khai mạc triển lãm Gió Lào tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu). Họ đều là những họa sĩ miền Trung, từng tốt nghiệp ĐH Nghệ thuật Huế, thuộc thế hệ 8X, 9X. Trong đó, Nguyễn Văn Tùng, Trương Thế Linh, Trần Thế Vĩnh là những gương mặt họa sĩ trẻ từng đoạt những giải thưởng ở các kỳ triển lãm hội họa miền Trung.

Trương Thế Linh vẽ về những nỗi khắc khoải nội tâm của tuổi đôi mươi. Trần Thế Vĩnh vẽ nhiều về ngựa, từ ngựa thuần hóa đến những bản năng hoang dã... Vũ Duy Tân mượt mà với những bức tranh thiếu nữ. Cùng nhau, sáu họa sĩ trên mang những ngọn Gió Lào tươi trẻ đến với công chúng hội họa TP.HCM. Triển lãm diễn ra từ ngày 7-6 đến 26-6.

(*) Thơ Nguyễn Bắc Sơn.

THÁI LỘC - Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên