Theo thông tin ban đầu, khoảng 17g30 cùng ngày, nhà bà Phan Kim Chi (ấp 1) có đám giỗ, gửi xe nhờ sân nhà ông Tám Hận (Huỳnh Văn Hận - em ruột ông Nghĩa).
Ông Nghĩa nhậu tại nhà mình sau đó đến nhà bà Chi lời qua tiếng lại với bà Chi và không cho gửi xe tại nhà em của ông.
Ông Long, họ hàng với bà Chi, có mặt tại đám giỗ đã cự cãi ông Nghĩa về chuyện này và được mọi người can ngăn. Sau đó ông Nghĩa bỏ về, cầm dao đâm ông Long 4 nhát làm ông Long chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi ông Long chết, gia đình, người thân đưa thi thể ông Long đến nhà ông Nghĩa gây sức ép. Đám đông đập phá nhà ông Nghĩa, ông Hận và ông Huỳnh Văn Sa (em ông Nghĩa) làm hư hại nhiều vật dụng, tài sản.
Ông Nghĩa và 2 người em sau đó bị Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ để điều tra vụ án.
Sáng 3-4, công an địa phương, cảnh sát khu vực được điều động bảo vệ hiện trường, ổn định an ninh trật tự.
Người dân địa phương cho biết ông Nghĩa trước đây là "đại ca" giang hồ khét tiếng, đi tù nhiều năm. Sau khi thụ án xong, ông Nghĩa hoàn lương, chăn bò thuê kiếm sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận