09/06/2012 06:58 GMT+7

Nỗi lo hàng thủ của HLV Loew

B.N.
B.N.

TT - HLV Joachim Loew đang sở hữu một hàng công cực mạnh, nhưng hàng thủ có thể là gót chân Asin đối với đội tuyển Đức.

TT - HLV Joachim Loew đang sở hữu một hàng công cực mạnh, nhưng hàng thủ có thể là gót chân Asin đối với đội tuyển Đức.

Theo thống kê của báo điện tử Goal.com, trong 13 trận năm 2011 Đức thủng lưới tới 17 lần, một con số đáng lo ngại. Để so sánh, Tây Ban Nha chơi 12 trận mà chỉ lọt lưới 11 bàn. Các kỳ World Cup và Euro vừa qua cho thấy các đội vô địch luôn có hàng phòng thủ vững vàng. Tây Ban Nha chỉ để thua hai bàn hồi World Cup 2010 và ba bàn tại Euro 2008. Những trường hợp tương tự là Ý năm 2006, Hi Lạp 2004 và Pháp 1998.

Đức “ngán” tài sút phạt của Ronaldo

Trợ lý HLV tuyển Đức Hansi Flick đã cảnh báo các cầu thủ phải thật thận trọng ứng phó với những tình huống bóng cố định mà đội tuyển Bồ Đào Nha được hưởng, đặc biệt là những quả sút phát trực tiếp. Bởi tiền đạo đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo được đánh giá là một trong 5 chuyên gia đá phạt hàng đầu ở Euro 2012 và những cú sút đưa bóng đi rất mạnh, có quỹ đạo hết sức khó đoán.

Nói với Reuters, ông Hansi Flick cho biết: “Các quả đá phạt ở cự 20, 25 hoặc thậm chí 30m, chúng tôi cần phải lập hàng rào thật khéo và bịt kín mọi khe hở vì Ronaldo có khả năng đá phạt xuất sắc”.

B.N.

Giới chuyên gia nhận định trong toàn bộ hậu vệ Đức, duy nhất đội trưởng Philipp Lahm đạt đẳng cấp thế giới. Đến sát Euro 2012, HLV Loew dường như vẫn phân vân về hai trong bốn hậu vệ đá chính. Lahm sẽ quán xuyến hành lang trái, trung vệ trẻ Holger Badstuber chiếm một suất ở giữa. Per Mertesacker và Matt Hummels cạnh tranh vị trí còn lại bên cạnh cầu thủ của Bayern Munich.

Do chấn thương, Mertesacker mới chơi hai trận tính từ tháng 2-2012 và phạm vô số sai lầm trong trận Đức thua Thụy Sĩ 5-3. Kể cả khi ở đỉnh cao phong độ, cầu thủ của Arsenal cũng không thật sự đáng tin cậy do xoay xở chậm chạp và chống bóng bổng kém dù cao tới 1,98m. Trong ba năm qua, Hummels là trung vệ số một tại Bundesliga, nhưng chưa bao giờ thể hiện được phong độ tốt trong màu áo đội tuyển Đức.

Vị trí hậu vệ phải cũng là một dấu hỏi lớn. Ở vòng loại Euro 2012 và các trận giao hữu, ông Loew thường sử dụng Jerome Boateng và Benedikt Howedes. Nhưng cả hai thực tế đều là trung vệ, khả năng phòng ngự tốt nhưng tấn công yếu. Đó đều chỉ là những giải pháp tình thế. Theo AP, mới đây HLV Loew tiết lộ tiền vệ Lars Bender đã gây ấn tượng mạnh với ông và có thể trấn giữ cánh phải trong trận Đức đụng độ Bồ Đào Nha. Lars Bender phòng ngự mạnh mẽ, chắc chắn, đồng thời có khả năng phát động tấn công và chuyền bóng tốt. Tuy nhiên anh chưa bao giờ đá hậu vệ phải.

Liệu ông Loew có kịp khắc phục những điểm yếu ở hàng thủ trong trận mở màn đêm nay? Hãy chờ xem.

Flick xin lỗi vì vạ miệng

Ngày 8-6, trợ lý HLV tuyển Đức Hansi Flick phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Gdansk (Ba Lan) rằng các cầu thủ Đức nên “đội nón bảo hiểm kim loại và đứng thẳng” để bảo vệ khung thành nhà trước những cú đá phạt “tử thần” của Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha trong trận mở màn bảng B.

Sau phát biểu này, Flick đã bị phản ứng dữ dội từ nhiều phía. Nguyên nhân vì hình ảnh “đội nón bảo hiểm và đứng thẳng” gợi nhớ hình ảnh của lính phát xít Đức trước đây. Càng nhạy cảm hơn bởi thành phố Gdansk (trước đây có tên là Danzig) chính là nơi phát xít Đức bắt đầu cho Chiến tranh Thế giới lần II năm 1939.

Thế nên, Flick nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi trong buổi chiều cùng ngày. Ông nói: “Tôi xin lỗi nếu khiến mọi người tức giận vì lời nói vô ý của mình. Tôi không có ý dùng từ ngữ của quân đội để nói chuyện về thể thao. Tôi tự trách mình rất nhiều vì chuyện này và sẽ cố gắng sửa lỗi”.

T.N.

Trận Đức - Bồ Đào Nha: Nhiều khả năng hòa

Nhà cái ra hai kèo, Đức chấp đồng banh nửa trái (người chọn kèo này theo Đức ăn 78) và Đức chấp nửa trái (theo Đức thua 94).

Nhà cái đánh giá Đức cao hơn vì đội bóng này chơi rất tốt ở vòng loại (toàn thắng 10 trận, đạt 30 điểm tuyệt đối), đồng thời thể hiện ấn tượng ở những kỳ bóng đá chính thức gần đây (xếp thứ ba World Cup 2006, á quân Euro 2008, thứ ba World Cup 2010). Thêm vào đó, xét về đẳng cấp bóng đá Đức vẫn trội hơn so với Bồ Đào Nha, luôn có phong độ ổn định hơn ở những kỳ tranh tài lớn.

Tuy nhiên, nhìn vào kèo nhà cái đưa ra có thể thấy họ vẫn e dè khả năng Bồ Đào Nha tạo nên bất ngờ. Nguyên nhân là trong những trận giao hữu gần nhất chuẩn bị cho Euro, Đức chơi không tốt (thua Pháp 1-2, thua Thụy Sĩ 3-5). Thêm vào đó, dù bị đánh giá thấp hơn, Bồ Đào Nha vẫn có những ngôi sao đủ sức tạo nên đột biến.

Trận đấu sẽ căng, khó có nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Hòa 1-1.

ĐĂNG KHOA

NGUYỆT PHƯƠNG

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên