Hàng ngàn nhân viên ngân hàng mất việc Chủ tịch HĐQT Eximbank tự giảm 50% lương "làm gươngTốt nghiệp rồi... thất nghiệp
- Chuyện hàng ngàn nhân viên ngân hàng thất nghiệp? Chuyện hàng ngàn sinh viên ra trường mà không có việc làm?
- Không, tui thích nhất là câu chuyện ông chủ tịch UBND TP.HCM tiếp xúc cử tri. Đặc biệt là cái đoạn tường thuật ông chủ tịch cắt lời một ông sếp be bé: “ Vợ đồng chí đẻ giữa khuya hay có người thân đi cấp cứu mà chung cư không có thang máy thì đồng chí có la làng không? Vì anh em mình không có ở (chung cư) mà ở nhà khác nên nói gì cũng suôn hết”.
- Đúng là hay thật. Ông chủ tịch đã phê bình sếp bé là nói không vô lỗ tai của mọi người. Ông sống nhà ngon lành, làm sao mà thấu hiểu được nỗi khổ của người dân sống chung cư khi thang máy không hoạt động.
- Tui xin thừa thắng xông lên, nhờ Bút Bi đề đạt lên ông chủ tịch, rằng không chỉ có những lời nói không vô lỗ tai của các sếp be bé, mà còn nhiều hình ảnh nhìn không lọt con mắt của người dân nữa kia. Ví dụ, ông thoát nước thử cho con đi học ở các trường bị ngập triền miên khi mưa xuống, ông giao thông thử xách xe máy đưa đón con đi học ở những con đường kẹt triền miên, ông cấp nước thử xài nước giếng toàn phèn, ông y tế thử nằm trên giường bệnh sáu người...
- Chính xác. Khi nào các sếp sống như dân, khi ấy sẽ hiểu ngay ấy mà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận